Xót xa cảnh lao động Việt "ngủ lang" trên tấm bìa cứng ở NhậtVì hoàn cảnh gia đình, Cẩm Ly phải sang nước ngoài làm việc để kiếm tiền phụ bố mẹ. Ngày ra sân bay, cả nhà đã khóc hết nước mắt tiễn đưa cô đi tìm con đường thay đổi tương lai.
"Cuộc chiến" con nghỉ hè: Gửi cho quán cơm bụi, chở đi làm mỗi ngàyTừ đầu tháng 6, hai vợ chồng chị Thanh đã lên lịch mỗi người xin nghỉ phép vài ngày trông con. Một số buổi còn lại, họ chia nhau chở con lên cơ quan, chờ ngày trường mở lớp trông hè.
Tôi bật khóc khi tỉnh dậy sau giấc mơ trưaSau khi giao mẻ bánh cuối cùng, tôi cảm thấy mình thật sự cần một giấc ngủ trưa. Tôi vừa chợp mắt thì thấy bố mẹ chồng về. Tôi hốt hoảng bật dậy, sợ ông bà sẽ chê trách mình lười.
Mã số 5250: Người đàn ông cô độc, mù lòa, nhiều bữa ăn cháo thiuBố mẹ lần lượt qua đời, vợ mất sớm, ông lão mù Đặng Văn Bính sống chật vật, cô độc trong căn nhà cũ nát ở ngoại thành Hà Nội. Hàng ngày ông ăn mì tôm sống, nhiều khi ăn cơm mốc, cháo thiu qua bữa.
Công an đến nhà, gọi học trò Đan Lai dậy đi thiKhi các bạn đã sẵn sàng đến điểm thi, cậu học trò Đan Lai Lê Văn Cường vẫn say sưa ngủ. Công an và đại diện đoàn thể địa phương đến gọi Cường dậy, vận động và đưa em đến điểm thi.
Làm "người nhện" ở xưởng tàu Hàn Quốc, lao động Việt kiếm 70 triệu đồng/tháng9 tiếng leo trèo, làm việc trong bụi sắt mù mịt, lao động Việt được hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn, ở và được trả công khoảng 2,5 triệu đồng tiền Việt.
Lợi ích "đủ đường" từ quả vải, nhưng cần lưu ý khi sử dụngQuả vải không chỉ là một loại trái cây thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể. Từ góc nhìn đông y, quả vải giúp bổ huyết, sinh tân dịch, dưỡng tâm, chỉ khát.
"Tour về nhà ông bà ngoại" của gia đình có 6 cô con gái ở Hòa Bình gây sốtVợ chồng ông Ba và bà Đặng Nga sinh được 7 người con, gồm 6 gái và 1 trai. Đầu hè, ông Ba liên tục hỏi 12 đứa cháu đã được nghỉ hè chưa, "nếu nghỉ rồi thì về đi".
Những phận người khốn khổ ở xóm "nghèo tập thể" tại TPHCMỞ con hẻm 17 Cô Giang, quận 1, TPHCM, căn trọ tập thể 2 tầng là nơi ở của hàng chục lao động nghèo, làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Giá thuê trọ ở đây chỉ 20.000 đồng/ngày.
Thoát cảnh bại tay quạt ngày nóng, cụ ông thốt lên "chôm lắm, chôm lắm"Cụ Lô Văn Cẩm chắp tay, cười phô hàm răng đã rụng mấy chiếc, nói "chôm lắm, chôm lắm". Ông Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn giải thích, ý cụ là "mừng lắm".
Khởi tố đối tượng giết vợ, bọc xác trong túi nilon giấu dưới gầm giườngNguyễn Văn Tám (SN 1987, phường Tiền Châu, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc) bị khởi tố tội Giết người. Tám bị cáo buộc giết vợ, bọc thi thể trong túi nilon giấu xuống dưới gầm giường trong phòng ngủ.
Người phụ nữ đánh thuốc mê, cướp 150 triệu đồng ở Bệnh viện Chợ RẫyHuỳnh Ngọc Trâm lên mạng học cách đánh thuốc mê, sau đó tiếp cận những người thăm nuôi bệnh nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy để ra tay, cướp tài sản.