Thăm Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19: Cúi mình để sống tiếp tử tếTôi đứng trước biểu tượng giọt nước, nghĩ về một câu hỏi mà hẳn nhiều người cũng đang cần như mình, đó là ký ức có cần một hình hài không? Có lẽ cần.
Bị tôi cài định vị, vợ có chiêu qua mặt để đi khách sạn với đồng nghiệpNghi vợ ngoại tình, tôi âm thầm gắn định vị vào xe máy của vợ. Định vị cho thấy vợ luôn ở cơ quan, lịch trình không có gì bất thường. Nhưng trực giác vẫn khiến tôi không thể ngồi yên.
Nhìn lại năm bùng nổ của những “concert quốc gia” và bản nhạc tỷ viewNăm 2025 chứng kiến sự bùng nổ hiếm có của âm nhạc Việt Nam, khi các concert mang tinh thần quốc gia thu hút vài chục nghìn khán giả, có ca khúc chính luận đạt hàng tỷ lượt xem.
"Nhờ mọi người, em đã được sống, được học tiếp"“Có lúc, em nghĩ mình sẽ không kịp tốt nghiệp. Nhưng nhờ mọi người, em đã được sống, được học tiếp. Em biết ơn vô cùng!", em Hà Ngọc Tú xúc động nói khi được hồi sinh sau ca mổ tim.
Người mẹ suy thận giai đoạn cuối gồng mình nuôi con bệnh tim đã qua đờiDù được gia đình tận tình chăm sóc, y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa và bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng, chị Hà Thị Bích Liên đã không qua khỏi.
Tình huống giao thông thót tim cảnh báo các bậc phụ huynh trong dịp TếtMột tình huống giao thông được camera giám sát ghi lại khiến nhiều người chứng kiến thót tim, đồng thời trở thành lời cảnh báo dành cho các bậc phụ huynh trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến.
Vì sao màu đỏ luôn xuất hiện trong Tết và khiến con người thấy phấn khởi?Trong không gian Tết Nguyên đán tại Việt Nam, sắc đỏ hiện diện rộng khắp trong các yếu tố thị giác, từ bao lì xì, đèn lồng, pháo hoa đến trang phục.
Vì sao nhiều người đột quỵ, nhồi máu cơ tim trong dịp Tết?Dịp Tết, nhiều ca nhồi máu cơ tim cấp, đột quỵ xuất huyết não nguy kịch được ghi nhận tại bệnh viện.
Vì sao món ăn truyền thống ngày Tết khiến cơ thể dễ nạp thừa năng lượng?Ngày lễ Tết Nguyên đán gắn liền với những bữa ăn phong phú, đa dạng và thường giàu năng lượng hơn so với ngày thường.
Người phụ nữ ở Nghệ An mất hơn 1,3 tỷ đồng vì chiếc xe tập đi cho conNgười phụ nữ tại Nghệ An được thông báo trúng thưởng chương trình khuyến mãi của hãng sữa hay mua. Từ đây, chị bị dẫn dắt vào vụ lừa đảo khiến bản thân mất tiền, ôm nợ.
"Xuân ấm" của những cựu binh 50 năm sống cùng xe lăn, trải qua chục ca mổHơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, nhiều cựu chiến binh vẫn sống cùng di chứng bom đạn. Hình hài không còn lành lặn nhưng tinh thần thép của người lính vẫn vẹn nguyên.
01:15Hơn 300 triệu đồng giúp nam sinh sư phạm hồi sinh sau ca mổ timNhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí, Hà Ngọc Tú đã được phẫu thuật tim thành công, trở về nhà tiếp tục đi học. Hơn 300 triệu đồng nghĩa tình đã giúp nam sinh sư phạm viết tiếp ước mơ còn dang dở.