Nhà nghiên cứu văn hóa, Giáo sư Tô Ngọc Thanh qua đời ở tuổi 90GS Tô Ngọc Thanh, con trai trưởng của danh họa Tô Ngọc Vân, người cả đời gắn bó với văn hóa dân gian, vừa qua đời sáng 24/4 tại Hà Nội.
Sách về chuyện tình tướng Hoàng Đan và vợ bị làm giả sau 1 tháng phát hànhCuốn sách "Thư cho em" của tác giả Hoàng Nam Tiến vừa được phát hành từ cuối tháng 3, nhưng trên thị trường đã xuất hiện ấn phẩm giả khiến độc giả mua nhầm.
Giới trẻ sẵn sàng bỏ hàng giờ "chém gió" trên mạng nhưng ngại đọc sáchGiới trẻ hiện nay có thể lướt điện thoại nhiều giờ nhưng ở trên tàu, các nhà ga, hiếm thấy hình ảnh tay cầm cuốn sách đọc ngấu nghiến, thay vào đó, họ cắm cúi vào màn hình điện thoại.
Cô gái tố sếp ép chạy bộ 7 km/tuần, đọc sách đến mờ mắtMột nữ nhân viên công sở tố cấp trên ép tất cả nhân sự trong công ty phải chạy bộ đều đặn mỗi tuần, đọc sách theo chỉ định của sếp, chưa kể đủ loại yêu cầu vô lí khác.
Mã số 5190: Bé gái dân tộc Dao mắc ung thư xương: "Xin các bác giữ tay cho con"Em sinh ra mà không biết bố là ai. Mắc ung thư xương, nếu không được phẫu thuật với chi phí lên tới 400 triệu đồng, cô bé 15 tuổi không chỉ mất đi cánh tay trái mà còn khó giữ được mạng sống.
Ông Nguyễn Cảnh Bình: Nghề sách nghèo và gian khó!"Từng làm trong ngành dầu khí, tôi có điều kiện so sánh với ngành xuất bản, nên phần nào đó thấy nghèo, thấy vất vả, thấy gian khó", ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alphabooks, nói.
Nghỉ lễ 30/4: Quanh Hà Nội "cháy" phòng, gọi 7 khách sạn vẫn không đặt đượcVé máy bay nhiều chặng nội địa tăng cao, khách ở Hà Nội chuyển hướng du lịch các tỉnh miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, thời điểm sát lễ, rất khó để đặt phòng.
Mơ ước "được vinh dự trên bục phát biểu" của nam sinh xuất sắc Ngoại thương"Không dưới 3 lần đứng sau cánh gà, em ước ao được một lần vinh dự đứng trên bục phát biểu. Trong ngày trọng đại hôm nay, em rất hồi hộp, hạnh phúc vì ước ao ấy đã thành sự thật".
"Người đàn bà trong tôi": Hành trình giành quyền kiểm soát của BritneyKhông phải ai cũng đủ sự chân thực và dũng cảm để kể về mình và những bi kịch gia đình, trong đó có cả những sai lầm, thiếu sót của bản thân.
Thư viện nhiều, người đọc sách ítNhiều phụ huynh than thở về việc con lười đọc sách, nhưng khi được hỏi lần cuối cùng anh chị đọc sách là khi nào, nhiều vị lúng túng.
Mã số 5192: Cuộc sống bế tắc của vợ chồng già cùng mắc bệnh nan yCăn bệnh tiểu đường làm bà Nguyễn Thị Lợi (74 tuổi) phải tháo khớp ngón chân cái, còn chồng ông Trương Chớ (79 tuổi) nằm liệt giường suốt 5 năm ròng rã khiến cuộc sống vợ chồng già càng thêm bi đát.
Kinh doanh thuốc gia truyền có cần xin giấy phép?Tôi có một người bạn quảng cáo bán trên trang facebook cá nhân về một bài thuốc gia truyền chữa xương khớp rất tốt; thậm chí còn có loại thuốc chữa được cả ung thư.