Vui liên hoan Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, loạt tài xế "dính cồn" kịch khungKhi bị Tổ CSGT của Đội CSGT đường bộ số 4, Công an Hà Nội, xử lý do vi phạm nồng độ cồn, nhiều tài xế xe máy, xe đạp thừa nhận họ đã sử dụng rượu, bia khi liên hoan Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Nhiều người đi xe đạp ở Hà Nội bất ngờ khi bị CSGT kiểm tra nồng độ cồnTrong ca làm việc chiều 6/1 tại đường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội), tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 đã kiểm tra nồng độ cồn với hàng loạt người điều khiển xe đạp.
Nhạc sĩ Phạm Tuyên U100 thở oxy mỗi ngày, tóc bất ngờ đen trở lạiỞ tuổi gần 100, sức khỏe của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã suy yếu nhiều, nhưng thời gian gần đây mái tóc của ông lại bất ngờ đen trở lại.
Chợ Tết Đoan Ngọ thưa người, shipper giao đồ cúng "bở hơi tai"Các gian hàng bán đồ dịp Tết Đoan Ngọ ở chợ Hàng Bè khá thưa người mua trực tiếp như mọi năm, nhưng lượng đơn hàng trực tuyến rất nhiều, shipper và nhân viên giao hàng chạy liên tục không hết việc.
Lo ăn rượu nếp lên nồng độ cồn: Người bắt xe đi làm, người đến công ty ănMặc dù thấy bản thân vẫn hoàn toàn tỉnh táo sau khi ăn cơm rượu nếp, nhưng anh Chiến vẫn quyết định bắt xe ôm công nghệ đi làm vì sợ bị lên nồng độ cồn nếu gặp cảnh sát giao thông kiểm tra.
Mùng 1 Tết, loạt tài xế bị phạt vì vi phạm nồng độ cồnSáng mùng 1 Tết, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn toàn thành phố. Cảnh sát qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý nhiều tài xế vi phạm.
Người đàn ông “suýt” vi phạm nồng độ cồn vì súc miệng rượu cauTại chốt CSGT, nam tài xế ô tô cho biết mình bị đau răng và đang sử dụng rượu ngâm cau để chữa trị. Tài xế này phân trần rằng "chưa hề uống một giọt bia rượu nào".
Chấp nhận ở rể, tôi phải chịu đựng nỗi khổ khó nóiMức lương chỉ loanh quanh 20 triệu đồng khiến giấc mơ nhà riêng của tôi mãi xa vời. Năm năm ở rể, tôi sống trong cảm giác ngột ngạt, không biết mình thật sự thuộc về đâu...
Hà Nội: Gợi ý 5 quán cà phê phù hợp chụp ảnh áo dài, tụ họp đầu nămNhững ngày đầu năm, nhiều quán cà phê được đầu tư trang trí đậm sắc xuân, trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ.
Đêm mùng 1 Tết, nữ cán bộ phường ở Hà Nội hỗ trợ dân làm thủ tục hành chính23h05 mùng 1 Tết, cán bộ UBND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Huệ bất ngờ nhận điện thoại về việc xin cấp giấy chứng tử. Ngay trong đêm, chị đã hỗ trợ người dân làm các thủ tục khai trực tuyến.
Mời nghệ nhân Hàng Trống vẽ tranh, quán cà phê ở Hà Nội hút khách chụp ảnhMột quán cà phê tại Hà Nội gây chú ý khi trưng bày tranh của nghệ nhân Lê Đình Nghiên - người được xem là còn nắm giữ trọn vẹn kỹ thuật vẽ Hàng Trống.
Mới sáng sớm đã bán cả tạ rượu nếp, tiểu thương "hốt bạc" ngày Tết Đoan NgọRượu nếp là thứ không thể thiếu trong ngày Tết Đoan Ngọ, nên dù chỉ kinh doanh thêm mặt hàng này, nhiều tiểu thương cũng có khoản thu nhập thêm rất khá.