Chợ Tết Đoan Ngọ thưa người, shipper giao đồ cúng "bở hơi tai"
(Dân trí) - Các gian hàng bán đồ dịp Tết Đoan Ngọ ở chợ Hàng Bè khá thưa người mua trực tiếp như mọi năm, nhưng lượng đơn hàng trực tuyến rất nhiều, shipper và nhân viên giao hàng chạy liên tục không hết việc.

Sáng 31/5, các hàng bán gà cúng, trái cây, rượu nếp, hoa... ở khu chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) rộn ràng chuẩn bị từ sớm để chuẩn bị cho Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch).
Đây là một trong những khu chợ lâu đời tại Hà Nội với đa dạng các mặt hàng thực phẩm tươi sống, đồ ăn sẵn và phục vụ cúng, lễ. Nhưng năm nay, nơi đây không còn quá nhộn nhịp, đông đúc, người dân tới mua hàng khá thưa thớt.

Tết Đoan Ngọ được xem là nét đẹp văn hóa lâu đời của nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Vào ngày này, người dân quan niệm, buổi sáng sớm ăn bánh gio, chè, trái cây chua, rượu nếp thì bệnh tật sẽ tiêu tan, diệt trừ sâu bọ, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no.
Chính vì vậy, cứ đến dịp Tết Đoan Ngọ thì các khu chợ dân sinh thường nhộn nhịp với rất nhiều mặt hàng từ bánh trái, đồ cúng, rượu nếp... để phục vụ nhu cầu của người dân.

Ghi nhận của PV Dân trí lúc 6h, thời tiết buổi sáng mát mẻ, nhưng khu chợ Hàng Bè lại khá thưa thớt người mua.


Giá gà lễ được bán với mức giá khoảng 450.000 đồng/con. Nhiều chủ kinh doanh cho biết, năm nay khách mua hơi chậm, đa số là khách quen đặt giao từ xa, khách mua trực tiếp không nhộn nhịp như trước đây.

Với mặt hàng rượu nếp cẩm, nếp trắng, khách mua khá nhiều, giá 100.000 đồng/kg, mỗi túi bán lẻ từ 25.000 đến 50.000 đồng tuỳ khối lượng.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng bán rượu nếp hơn 20 năm trên phố Gia Ngư, chị Hồng cho biết, mỗi dịp Tết Đoan Ngọ gia đình chị bán khoảng 2-3 tạ rượu nếp.
"Nhiều mặt hàng có thể thiếu trên mâm cúng Tết Đoan Ngọ, chứ riêng rượu nếp thì không thể thiếu, nên gần như năm nào cũng bán được, ít khi ế hàng", chị Hồng chia sẻ.

Những năm gần đây, mâm cúng hoa quả được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Đoan Ngọ. Chị Nguyễn Thị Hợp cho hay, mỗi mâm hoa cúng có giá từ 150.000 đến 200.000 đồng, tùy vào từng mâm có thêm hoa sen, hoa cau, trầu...

"Các năm trước, mâm cúng tôi sẽ bày biện thêm hoa quả như vải, mận. Nhưng mấy năm nay người dân lại thích cắm các loại hoa như hoa sen, hoa cau, hoàng lan, bách hợp", chị Hồng cho hay.

Theo chị Hồng, trước đây người dân mua hàng tận nơi, xếp hàng chờ tới lượt, nhưng gần đây khách tới trực tiếp khá vắng, bán tại chỗ khá chậm. Trong khi đó khách đặt mua online lại tăng đột biến, tài xế công nghệ tới lấy hàng liên tục.

Anh Tô Văn Hiếu, tài xế công nghệ cho biết, hôm nay anh bắt đầu nhận giao hàng từ lúc 5h30, đến 7h thì đã chạy giao hàng được 5 lượt với hơn 10 đơn hàng cho khách.
"Người đặt mua đồ cúng online nhiều lắm, sáng giờ tôi chạy không nghỉ vì đơn nổ liên tục. Giao ở gần có, ở xa 20-30km cũng nhiều", anh Hiếu nói.

Tại hàng bán gà cúng, lượng khách mua trực tiếp cũng thưa thớt, nhưng các nhân viên giao hàng lại chạy liên tục không nghỉ từ tờ mờ sáng.

Những chuyến xe giao hàng cho khách đặt online từ xa chạy liên tục từ các gian hàng bán gà cúng ở chợ Hàng Bè.

Một số người dân cũng ra chợ từ sáng sớm để mua gà, xôi, rượu nếp về cúng Tết Đoan Ngọ.

Bà Hoàng Thu Huyền tranh thủ sau khi đạp xe thể dục buổi sáng rồi ra thẳng chợ mua đồ về cúng Tết Đoan Ngọ.
"Năm nào tôi cũng tới chợ Hàng Bè mua đồ cúng từ sớm. Tới dịp này là không thể thiếu rượu nếp, vải, bánh gio, mua về. Cúng xong thì mọi người trong gia đình cùng ăn để diệt trừ sâu bọ, cuộc sống ấm no theo như quan niệm của ông bà", bà Huyền chia sẻ.