Để quá khứ ngủ yênHà Nội dù đêm hay ngày đều tất bật người qua lại. Cô thong thả bước trên con phố đông nghẹt người, lòng đầy tan vỡ...
Xin để quá khứ ngủ yên“Tôi biết là cô không hài lòng về tôi nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Trong lòng cô lúc nào chẳng có hình ảnh thằng Toàn, cái thằng cô một thời say đắm”. Giọng Hưng rít lên qua từng kẽ răng khiến Nga lạnh hết sống lưng.
Cô gái 5 lần tìm đến cái chết vì đòn roi của mẹSau mỗi lần bị mẹ đánh đập, chửi rủa, Ngân lại nghĩ đến cái chết. Đã 5 lần cô thực hiện ý định tự tử rồi ngưng vào phút chót. Cô gái muốn quá khứ ngủ yên nhưng nỗi đau vẫn là hiện tại, giờ đây cô đang mang trong mình căn bệnh trầm cảm nặng nề...
Tôi mất ăn mất ngủ vì vợ vẫn chơi chung đội cầu lông với tình cũTôi hiểu rằng quá khứ không nên nhắc lại, nhưng vẫn lấn cấn trong lòng khi thấy vợ và bạn trai cũ chung đội cầu lông.
Vừa yên ổn ở viện dưỡng lão, con gái vào thăm nói một câu khiến tôi mất ngủTôi từng nghĩ, về già cứ có tiền thì mọi vấn đề đều được giải quyết giản đơn. Nhưng giờ đây rõ ràng tôi có tiền mà chẳng biết nên làm gì, sống ở đâu lúc này?
Người đàn ông cao nhất thế giới: Ngủ trên 3 chiếc giường, đi lại khó khănSultan Kosen (Thổ Nhĩ Kỳ) - người đàn ông cao nhất thế giới hiện nay - sở hữu chiều cao lên tới 2,43m. Với vóc dáng “khổng lồ” ấy, ông buộc phải ngủ trên 3 chiếc giường ghép lại.
Ca sĩ 9X làm mới âm nhạc dân gian, lan tỏa vẻ đẹp Tây BắcTừng gây chú ý khi kết hợp cùng Đen Vâu trong MV "Luôn yêu đời", Cheng (tên thật Nguyễn Quang Anh, SN 1995) tiếp tục khai thác chất liệu văn hóa truyền thống trong hình thức thể hiện hiện đại.
Tôi bị nhà người yêu phản đối vì quá khứ của mẹTôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày, quá khứ của mẹ lại trở thành bức tường lớn nhất chắn ngang hạnh phúc của mình.
Vì sao Man Utd “lột xác” dưới thời HLV Carrick?Man Utd khiến nhiều người ngỡ ngàng khi thắng hai liên tiếp trước các đội đầu bảng là Man City và Arsenal. Còn quá sớm để nói về điều gì nhưng HLV Carrick đã gieo hạt giống niềm tin tại Old Trafford.
Nhà báo Đan Mạch ra mắt tiểu thuyết "Những bóng ma trở lại" ở Việt Nam4 năm kể từ khi ra mắt ở Đan Mạch, cuốn sách "Những bóng ma trở lại" của tác giả Thomas Bo Pedersen được dịch sang tiếng Việt và phát hành tại Việt Nam.
Chồng cả tháng không ăn cơm nhà, tôi cay đắng chấp nhận sự thậtCuối năm đến với nhà tôi bằng mùi bia rượu vương trên áo chồng. Tôi đếm ngày bằng lịch, nhưng bữa cơm đủ người thì không đếm nổi.
Muốn người đàn ông Pháp "đặt cọc vợ", ai ngờ cuộc đời tôi sang trangTôi từng nghĩ cuộc đời mình bỏ đi sau những trận đòn và sự phản bội của chồng cũ.