Kỳ công làm “quốc bánh”(Dân Việt) Bánh chưng, bánh giầy có thể coi là “quốc bánh” của dân tộc ta, ở đâu người Việt cũng biết làm và gói được. Riêng với người dân vùng đất Tổ Phú Thọ, họ coi việc được làm bánh dâng lên cúng lễ các Vua Hùng nhân ngày giỗ Tổ là sự thiêng liêng, niềm vinh dự lớn.
Trung Quốc: Bánh Trung thu bình dân lên ngôiHai năm sau khi chính quyền Trung Quốc cấm tặng quà xa xỉ cho quan chức, thị trường bánh Trung thu năm nay ấm trở lại, với sản phẩm bình dân đắt khách.
Trung Quốc: Bánh bao “bẩn” được đưa vào trường họcCác nhà chức trách Trung Quốc cho biết một xưởng sản xuất, tái chế bánh bao “bẩn” bằng các chất tạo màu, tạo mùi vừa phát hiện mới đây không chỉ cung cấp cho các siêu thị mà còn đưa cả vào trường học tại Ôn Châu (Triết Giang).
Trung Quốc: Bánh trung thu cao cấp rút lui vào bí mậtTrong bối cảnh giới quan chức tránh xa bánh trung thu cao cấp sau lệnh cấm của chính phủ Trung Quốc, các nhà cung cấp nước này đã tung đủ chiêu để giúp khách hàng "né" lệnh cấm, từ xuất hóa đơn giả tới giao dịch kín đáo và chuyển quà thay cho khách.
Trung Quốc: Bánh trung thu 10 năm không hỏng gây "bão" cộng đồng mạngMột gia đình tại Hàng Châu, Trung Quốc đã tìm thấy một hộp bánh trung thu sản xuất 10 năm trước mà vẫn không bị hỏng. Vụ việc đã gây ra nhiều tranh luận trên mạng về vấn đề an toàn thực phẩm tại nước này.
Lạ ngon món bánh cuốn khắp ba miềnTừ cùng một nguyên liệu là bột gạo được tráng mỏng tang, nhưng đi qua mỗi vùng miền của Tổ quốc, bánh cuốn lại ẩn chứa một hương vị rất riêng, thơm ngon khó tả.
Gia đình chi cả trăm triệu đồng làm lễ vật, mâm cúng để chơi hội ở Lạng SơnVào ngày chính hội, trước khi đám rước kiệu quan từ hai đền Kỳ Cùng và Tả Phủ rước qua, gia chủ các nhà ở Lạng Sơn đều nhộn nhịp bắc rạp, chuẩn bị mâm cúng lễ để bày tỏ lòng thành.
Người dân làm bánh chưng nặng 300kg cung tiến Hải Thượng Lãn ÔngBánh chưng nặng 300kg tượng trưng cho 300 năm ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông được làm từ 270kg gạo nếp, 30kg đậu xanh và 600 chiếc lá dong.
Chủ quán chạy Mazda 6 đi bán xôi "vì đam mê", đón 1.000 lượt khách/ngàyMỗi ngày, chị Ngân lại chạy chiếc Mazda 6 đi bán xôi, bánh mì trước cổng một trường đại học, cốp xe trở thành quầy đồ ăn. Bà chủ từ chối tiết lộ doanh thu, chỉ khẳng định "bán vì đam mê".
Dân "nghiện" bánh chưng rán lưu ý: Một miếng bánh mất 25 phút chạy bộTết đã qua nhưng nhiều gia đình vẫn còn nguyên cả chồng bánh chưng. Không muốn bỏ phí, nhiều người cố gắng "thanh lý" bằng cách ăn mỗi ngày, thậm chí có người ăn thay cơm suốt cả tuần sau Tết.
Tai nạn hy hữu, người đàn ông tử vong do lốp ô tô văng trúngTrong lúc làm nhiệm vụ cắt cỏ ven quốc lộ 2, anh M. không may bị cặp lốp ô tô xe đầu kéo văng trúng người dẫn tới tử vong.
Kiếm chục triệu đồng ngày vía Thần Tài, tiểu thương vẫn mếu "không ăn thua""So với năm ngoái, thậm chí là 10 năm trước, doanh thu bán bánh thuẩn, bánh đồng tiền… vào ngày vía Thần Tài năm nay vẫn không đáng là bao", ông Thành, tiểu thương tại chợ Thiếc, nói.