Mã số 5855: Từ trụ cột thành tàn phế: Lời cầu cứu xé lòng của người bố hai conTrong lúc phụ hồ, anh Tịnh bị phóng điện cao thế. Người đàn ông trụ cột gia đình may mắn giữ lại được mạng sống, nhưng đôi tay và chân trái buộc phải cắt cụt, gia đình rơi vào cùng quẫn.
100% cử tri nhất trí giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh ứng cử ĐBQH khóa mớiChủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, tận tâm, tận lực trong công tác, xứng đáng với sự kỳ vọng, tin tưởng, gửi gắm của cử tri.
Mã số 5829: Mẹ già nghèo khó mong cộng đồng giúp con gái bất hạnh có cơ hội hồi phụcQuẫn trí, chị Luyến đã làm hại bản thân, dẫn đến đa chấn thương nặng. Trong hoàn cảnh kiệt quệ, người mẹ già mong được cộng đồng giúp đỡ, để con gái có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường.
Mã số 5775: Mẹ nghèo khẩn cầu cứu con trai mắc tan máu bẩm sinh gặp nạn nguy kịchSau đợt truyền máu định kỳ từ bệnh viện trở về, Đức Luân (SN 2007) gặp tai nạn dẫn đến đa chấn thương rất nặng. Cùng quẫn, người mẹ nghèo có 2 con cùng mắc tan máu bẩm sinh khẩn cầu sự giúp đỡ.
Mã số 5825: Thiếu 300 triệu đồng mổ tim, người mẹ 24 tuổi xin xuất viện về nhà chờ chếtNgười chồng đã bán đến mảnh ruộng cuối cùng, vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ 300 triệu đồng cho ca phẫu thuật tim cứu vợ. Túng quẫn, người vợ nghẹn ngào xin bác sĩ cho xuất viện về nhà chờ chết.
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ nữ sinh và 4 em thơ hơn 257 triệu đồngNgọc và 4 em thơ sớm chịu cảnh mồ côi bố, còn người mẹ đang bị bệnh trầm cảm nặng. Cảm thương hoàn cảnh, bạn đọc đã chung tay giúp đỡ hơn 257 triệu đồng.
Mã số 5857: Vợ nghèo bó chổi 10.000 đồng/cây, nuôi chồng suy thận, con trai mù loàTiền bó chổi thuê chỉ 10.000 đồng/cây, còn bò mỗi năm chỉ bán được một con giá hơn 10 triệu đồng, nhưng đó là khoản thu nhập để chị Sang xoay xở nuôi chồng bị tiểu đường, suy thận, con trai mù loà.
Mã số 5735: Người mẹ mắc ung thư máu: “Phận em đã định, giờ em chỉ nghĩ đến 2 đứa con”Mắc ung thư máu, chị Ngân có cơ hội sống nếu được ghép tủy. Nhưng chi phí lên tới cả tỷ đồng, vượt xa khả năng của gia đình. Trong sự tuyệt vọng, người mẹ chỉ còn nghĩ đến 2 đứa con thơ.
NSND Lê Khanh "sốc nặng" khi xem vở diễn đầu tay của đạo diễn Trần LựcNSND Lê Khanh cho biết, chị đã “sốc nặng” khi xem vở diễn đầu tay và bất ngờ với tài năng đạo diễn của NSƯT Trần Lực.
Mã số 5847: Mẹ ung thư: "Em không còn nhiều thời gian, khẩn cầu các bác thương cháu!”Sinh non, mắc rối loạn phổ tự kỷ, cuộc sống của bé Chung gắn liền với bệnh viện. Giữa lúc gồng mình chạy chữa cho con, người mẹ phát hiện mắc ung thư máu, khiến cơ hội hồi phục của bé càng mong manh.
Đạo diễn Trần Lực công diễn vở “Cơn ghen của Lọ Lem”Là vở diễn được dựng mới nhất của đoàn kịch Lucteam, “Cơn ghen của lọ lem” tiếp tục là một thử nghiệm của thầy trò Trần Lực phương pháp biểu hiện ước lệ, kết hợp các hình thức nghệ thuật đương đại như hát, vũ đạo, rap, hiphop mang đến một trải nghiệm thưởng thức mới cho công chúng.
NSƯT Trần Lực: “Lúc nào tôi cũng có cảm giác Lê Khanh sắp bùng nổ”“Lê Khanh là diễn viên mà tôi rất nể và phục. Bằng tuổi nhau nhưng bạn ấy rất chịu khó học. Bạn ấy đi Nhật, Hồng Kông… học hàng năm nên bạn ấy vào phong cách của chúng tôi rất nhanh… Lúc nào tôi cũng có cảm giác Lê Khanh sắp bùng nổ”, NSƯT Trần Lực nói.