Thanh Hóa: Người dân tái định cư của nhà máy thủy điện bị làm khóNhững phần đất bạc màu, sỏi đá, hay những vị trí dốc nghiêng, vách thẳm khó có thể trồng cây được chia cho người dân tái định cư sản xuất. Nhận đất nhưng nỗi lo thiếu nước sinh hoạt, sản xuất...khiến các hộ dân chưa yên tâm.
Hà Nội: Đủ điện sẽ đủ nước sạchCứ mỗi dịp hè đến, người dân Thủ đô lại canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt. Sự lo lắng càng thể hiện rõ khi mới đầu hè năm nay nhiều nhà máy, trạm cấp nước không thể hoạt động vì bị cắt điện. Về phần mình, Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội khẳng định sẽ cung cấp đủ nước sạch nếu được cấp điện đầy đủ.
Mùa xuân trôi theo dòng nướcHàng năm, tại bến Bình Đông, những chuyến ghe hoa rực rỡ chở mùa xuân về cho TPHCM. Nhưng họ - những người nông dân lại không thể chở mùa xuân về cho chính mình…
Vượt nỗi đau mất mẹ, nữ sinh đỗ thủ khoa vào Đại học Giáo dụcBà ngoại và mẹ đều ra đi vì trầm cảm, Triệu Thùy Chi nỗ lực vượt qua ám ảnh để làm chỗ dựa cho hai em trai, đỗ thủ khoa khối ngành Khoa học giáo dục và khác, Trường Đại học Giáo dục.
Tết xa quê - Nỗi nhớ nhà da diết của du học sinh ViệtTết Nguyên đán là thời gian đoàn viên, sum vầy bên gia đình, người thân. Tuy nhiên, với các du học sinh, Tết là nỗi nhớ nhà và những nỗ lực để giữ gìn truyền thống dân tộc nơi đất khách quê người.
"Tổng kết" mừng tuổiNăm tháng dần trôi, xã hội nhiều thay đổi, nhưng phong tục lì xì thì vẫn còn đó dù đã có nhiều bàn luận ngược xuôi về phong tục này.
Những đảng viên "cầm tay chỉ việc": Vươn lên từ đồng ruộng, thanh sắt9h, bà Nguyễn Thị Ngư xỏ đôi ủng, đội chiếc nón cũ đi kiểm tra từng mảnh vườn trồng rau của HTX. Bà nhẩm tính, vài ngày tới vườn rau mùi của bà thu hoạch được vàsẽ xuất khẩu sang châu Âu.
Công nhân vui Tết ở nhà trọ, nghẹn ngào mong ước trong năm mớiTrong căn phòng trọ chưa tới 10m2, anh Hữu Văn (44 tuổi, quê ở Long An) ngồi buồn xo khi ngồi nghĩ lại một năm đầy khó khăn với bản thân và gia đình. Nhiều lúc anh chực trào nước mắt vì thương con.
Không khí Tết xưa và nayVui buồn và nỗi lo thời nào cũng có, tuy khác nhau nhưng điều thiêng liêng, ý nghĩa nhất là với người Việt Nam, Tết là lúc "về nhà", Tết là lúc hướng về cội nguồn tổ tiên, để tri ân, để tưởng nhớ.
Mã số 5457: Mẹ nghèo không tiền mua quan tài cho con, lo 2 cháu thất họcNgày con trai mất, bà Trà nghèo khó không có tiền mua quan tài. Vừa lo đám tang cho con xong, bà day dứt, canh cánh nỗi lo 2 cháu nội tội nghiệp bỏ học giữa chừng.
Khoảng trống về dinh dưỡng học đườngLà người làm công tác xã hội, từng có dịp đi khảo sát thực tế ở nhiều địa phương, cũng như qua thông tin trên báo chí, tôi nhận thấy vấn đề dinh dưỡng học đường ở nước ta còn quá nhiều bất cập.
Thời tiết dù nắng hay mưa, hoa đào vẫn nở khi mùa xuân vềNhững ngày cuối năm, người ta vội vàng hơn mà cũng dịu dàng hơn. Dù buồn, dù vui thì cũng sắp hết một năm rồi. Những buồn tủi, mất mát, đắng cay và cả thất bại, nhọc nhằn xin gói ghém gửi vào quá khứ.