1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5454

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ bị bỏng nặng, mở ra hy vọng cho gia đình nghèo khó

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón nhận số tiền hơn 400 triệu đồng được bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm giúp đỡ, chị Hoàng Thị Hằng nghẹn ngào nói: "Số tiền trên là hy vọng sống cho cả gia đình em, em xin chân thành cảm ơn!".

Anh Phạm Công Đại xúc động gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ (Video: Hương Hồng).

Cuộc sống của chị Hoàng Thị Hằng (SN 1978, trú tại Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương) từ khi sinh ra đến nay vốn không hề dễ dàng. Thực tại khốn khó, chị trở thành trụ cột của gia đình nhỏ, lo cho 2 con trai học đại học và người chồng bị tai nạn lao động không thể làm việc nặng.

Xót xa thay, bi kịch bất ngờ ập đến vào đầu năm nay, chị Hằng bị tai nạn bỏng điện cao thế nghiêm trọng, mất đi 2 tay và 1 chân.

Cuộc sống của gia đình chị Hằng như rơi xuống vực thẳm. Người đàn bà khốn khổ lo sợ tương lai của 2 con có nguy cơ bị dập tắt vì hoàn cảnh khó khăn. Cả gia đình chị rơi vào bi kịch nặng nề.

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ bị bỏng nặng, mở ra hy vọng cho gia đình nghèo khó - 1

Ngày 5/3, anh Phạm Công Đại (chồng bệnh nhân Hoàng Thị Hằng) cùng các y, bác sĩ trân trọng đón nhận số tiền 234.920.053 đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Hoàn cảnh của chị Hằng được báo Dân trí đăng tải qua bài viết "Cuộc sống nghiệt ngã của người phụ nữ bị bỏng điện cao thế", chạm đến trái tim của hàng triệu bạn đọc, những người đã đồng lòng, chung tay giúp đỡ.

Qua số tài khoản báo Dân trí, bạn đọc ủng hộ gia đình chị Hằng số tiền 234.920.053 đồng. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí nhanh chóng trao tới gia đình chị Hằng.

Ngoài ra, trực tiếp tại bệnh viện và qua tài khoản cá nhân của chồng chị Hằng, các nhà hảo tâm giúp đỡ gần 170 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Hằng được bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 400 triệu đồng.

Số tiền trên giúp chị Hằng không chỉ trang trải chi phí điều trị mà còn mở ra một cơ hội lớn để chị có thể lắp tay, chân giả, hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Nhờ sự giúp đỡ này, các con của chị không phải bỏ học giữa chừng, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão của mình.

Bên cạnh tấm lòng rộng mở của bạn đọc Dân trí, sự chăm sóc và nỗ lực không ngừng của các y, bác sĩ tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia đã giúp chị Hằng vượt qua những cơn đau đớn, giành lại sự sống.

Bệnh viện không chỉ thực hiện những ca phẫu thuật đầy thử thách mà còn hết lòng động viên, hỗ trợ chị và gia đình vượt qua khủng hoảng tinh thần. Những nỗ lực của các y, bác sĩ đã góp phần to lớn giúp chị Hằng hồi phục, mở ra hy vọng về một cuộc sống mới.

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ bị bỏng nặng, mở ra hy vọng cho gia đình nghèo khó - 2

Chị Hằng đã được chuyển đến khoa Phục hồi chức năng tiếp tục điều trị (Ảnh: Hương Hồng).

Từ tận đáy lòng, chị Hằng và gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm đã giúp đỡ trong những thời điểm khó khăn nhất.

"Em không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn! Sự giúp đỡ của mọi người đã đem lại cho em cơ hội để tiếp tục sống, các con em có thể tiếp tục học hành. Cảm ơn các bác sĩ đã tận tâm cứu chữa, bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình em trong lúc khó khăn này".

Chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ bệnh nhân Hoàng Thị Hằng, đồng thời đánh giá cao những đóng góp đầy nhân văn của những tấm lòng nhân ái trong việc hỗ trợ bệnh nhân vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống.