Mẹ nấu cơm thuê nuôi con dự thi quốc tếÍt ai hình dung Nguyễn Tất Nghĩa - một trong 5 chàng trai vàng Việt Nam dự thi Olympic Vật Lý quốc tế đang diễn ra tại Việt Nam có hoàn cảnh rất khó khăn, nhà nghèo, bố thương binh, mẹ phải đi nấu ăn thuê...
Bà chủ lấy lại mặt bằng cho thuê 10 triệu đồng/tháng để mở cửa hàng 0 đồngVới đam mê làm từ thiện, bà Uyên quyết định lấy lại bằng mặt mà mình đang cho thuê hằng tháng để mở cửa hàng 0 đồng, tặng quần áo miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Mã số 5250: Người đàn ông cô độc, mù lòa, nhiều bữa ăn cháo thiuBố mẹ lần lượt qua đời, vợ mất sớm, ông lão mù Đặng Văn Bính sống chật vật, cô độc trong căn nhà cũ nát ở ngoại thành Hà Nội. Hàng ngày ông ăn mì tôm sống, nhiều khi ăn cơm mốc, cháo thiu qua bữa.
"Cuộc chiến" con nghỉ hè: Gửi cho quán cơm bụi, chở đi làm mỗi ngàyTừ đầu tháng 6, hai vợ chồng chị Thanh đã lên lịch mỗi người xin nghỉ phép vài ngày trông con. Một số buổi còn lại, họ chia nhau chở con lên cơ quan, chờ ngày trường mở lớp trông hè.
Than trời lương giúp việc Hà Nội "cao ngất": 7 triệu/tháng chưa kể thưởngTheo chị Linh, tính các khoản lương, tiền ăn, tiền thưởng, chi phí mỗi lần về quê... trung bình mỗi tháng chị trả cho giúp việc không dưới 10 triệu đồng. Tiền lương của chị gần như "bay" sạch.
9X từ nhân viên phục vụ thành chủ quán cơm tấm bán nghìn suất mỗi ngàyHơn 3 năm trước, vợ chồng anh Nguyễn Văn Tú từ bỏ công việc ổn định, dốc hết số tiền tích góp để khởi nghiệp với món cơm tấm. Sau nhiều nỗ lực, hiện anh chị làm chủ 3 quán ăn tại TPHCM, bán hàng nghìn suất cơm mỗi ngày.
Mã số 5251: Cậu bé nghèo nơi bìa rừng lo từng bữa ăn và giấc mơ đưa em gái đi khám mắtEm Ma Phúc Cường (11 tuổi) hàng ngày hết giờ học lại lọ mọ khắp suối để mò cá, mót rau dại về nuôi em. Cậu bé thân hình gầy gò chỉ mong có ngày kiếm đủ tiền để đưa em gái đi khám mắt.
Ám ảnh ăn Tết ở quê chồng, vợ tôi muốn đưa giúp việc về cùngVợ nói về quê với cô ấy là nỗi ám ảnh, đặc biệt là dịp Tết. Năm nào cô ấy cũng đề xuất phương án ăn Tết ở Hà Nội, hoặc chia đôi mỗi người một bên nội ngoại. Năm nay, cô ấy đưa ra một ý tưởng lạ lùng.
Đầu bếp bất ngờ về mâm cơm 800.000 đồng của tuyển thủ trẻ quốc giaNhiều đầu bếp tỏ ra bất ngờ về mâm cơm bình dân với đĩa cá kho, thịt rang, đậu rán, rau củ quả luộc và bát canh có giá trị 800.000 đồng của các tuyển thủ trẻ đội bóng bàn Việt Nam.
Cơm nhà: Món quà thừa kếMang phương châm nuôi dưỡng tình yêu qua các món ăn, C.P. Việt Nam mang hạt giống tình yêu đến mọi gia đình thông qua chiến dịch "Như cách mẹ yêu thương", để ai cũng có thể nấu và chăm chút cho gia đình tỉ mẩn, dịu dàng như tình yêu của mẹ.
Có 5 tấm bằng, chàng trai nấu bánh chưng bằng máy, "làm 1 tháng ăn cả năm""Làm một tháng, đủ ăn cả năm" là câu nói tếu táo của anh Đặng Văn Đoàn về doanh thu của nghề gói bánh chưng dịp Tết Nguyên đán.
Người mẹ quanh năm làm ruộng, rửa chai sành nuôi con giành học bổng đi MỹLà mẹ đơn thân, bà Vũ Thị Sơ làm thuê đủ chỗ để kiếm tiền nuôi con gái ăn học. Nhờ nghị lực của bà, con gái bà đã học được tính tự lập, xin được học bổng sang Mỹ.