02:33Mã số 3580: Cuộc sống khổ cực của người mẹ buộc phải "nhốt con trong cũi sắt"Cuộc sống khổ cực của người mẹ nghèo buộc phải nhốt con trong cũi sắt vì con bị tâm thần
Hơn 100 triệu đồng đến với gia đình gần 20 năm nhốt con trong cũi sắtChia sẻ với nỗi khó khăn, bất hạnh của vợ chồng ông Lộc suốt gần 20 năm phải nhốt con trong cũi sắt, bạn đọc Báo Dân trí đã giúp đỡ hơn 100 triệu đồng.
Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ gia đình gần 20 năm nhốt con trong cũi sắtChia sẻ với khó khăn, bất hạnh của vợ chồng ông Lộc suốt gần 20 năm phải nhốt con trong cũi sắt, bạn đọc Báo Dân trí tiếp tục giúp đỡ số tiền 46,5 triệu đồng.
Mã số 3580: Người mẹ đau lòng khi phải nhốt con trong cũi sắtBữa nào cho con ăn bà cũng khóc xen trong cảm giác nơm nớp lo sợ con sẽ đánh mình. Qua song sắt của chiếc cũi, nhiều lần bà bị con kéo tay đến trày da bật cả máu. Đau đớn, bà chỉ biết ngồi khóc, trách sao ông trời bắt tội con trai của bà bị tâm thần nhiều năm qua.
Mã số 4345: 20 năm phải nhốt con trong cũi sắt, bữa cơm nào người mẹ già cũng khócBữa cơm nào ra cho con ăn, bà Lộc cũng khóc, thương con như cắt từng khúc ruột. Vì bất đắc dĩ mà gần 20 năm qua, vợ chồng bà phải nhốt đứa con của mình trong cũi sắt chỉ rộng chừng 2 m2.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo giúp đỡ "người mẹ đau lòng phải nhốt con trong cũi sắt"Khi hay tin bà Dương Thị Thụ - một người mẹ nhiều năm qua đã phải đau lòng nhốt con trai tâm thần vào cũi sắt để tự tay mình chăm sóc, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã chỉ đạo địa phương giúp đỡ hoàn cảnh gia đình bà Thụ.
Một chỉ đạo kịp thời và nhân văn!Tháng 12/2019, Tấm lòng nhân ái của Dân trí đăng tải hoàn cảnh “Người mẹ đau lòng khi phải nhốt con trong cũi sắt” với mã số 3580 đã lấy nước mắt của hàng nghìn độc giả.
Gấu chó 2 tháng tuổi được cứu khỏi taxi, sống tự do trong khu bán hoang dãChưa đầy hai tháng tuổi, gấu chó con đã bị tách khỏi mẹ, bắt nhốt trong một chiếc lồng sắt chật hẹp trên xe taxi.
Vây bắt trăn "khủng" dài 2m, nặng 15kg bò vào nhà người dân ở An GiangTheo người dân phường Vĩnh Tế (tỉnh An Giang) con trăn nặng khoảng 15kg, dài hơn 2m họ vừa bắt được có thể là trăn do người dân phóng sinh trên núi bò xuống khu dân cư.
Cuộc sống bên hồ bơi của những chú gấu từng bị nuôi nhốt trái phépNhững chú gấu từng sống trong không gian chật chội, thiếu tự do, giờ được cứu hộ và đưa đến môi trường rộng rãi, an toàn, nơi chúng tận hưởng cuộc sống bình yên.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo, người con trai tâm thần được "giải thoát" khỏi cũi sắtTrở về thăm gia đình bà Thụ, một người mẹ nhiều năm đã phải thắt lòng nhốt con trai tâm thần trong cũi sắt vì sợ con đánh và gây hậu quả với xã hội. Trong ngôi nhà cũ tuềnh toàng, chiếc cũi sắt nằm trống không, con trai bà Thụ đã được đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng chăm sóc.
Mã số 4040: Đau lòng cảnh người phụ nữ nhốt chồng và 2 con tâm thần trong cũi sắtMỗi khi chồng và 2 người con cùng mắc bệnh tâm thần lên cơn, bà Liên đành phải nhốt họ trong cũi sắt. Lòng đau như cắt, bà chỉ còn biết ôm chặt lấy đứa cháu ngoại mà khóc.