1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo, người con trai tâm thần được "giải thoát" khỏi cũi sắt

(Dân trí) - Trở về thăm gia đình bà Thụ, một người mẹ nhiều năm đã phải thắt lòng nhốt con trai tâm thần trong cũi sắt vì sợ con đánh và gây hậu quả với xã hội. Trong ngôi nhà cũ tuềnh toàng, chiếc cũi sắt nằm trống không, con trai bà Thụ đã được đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng chăm sóc.

Lần thứ 2 trở về thăm bà Thụ trong bài viết: “Mẹ đau lòng khi phải nhốt con trong cũi sắt”. Vẫn là ngôi nhà nhỏ, tuềnh toàng với không một vật dụng đáng giá nhưng bà không còn phải tất bật nữa.

Dẫn chúng tôi vào phía trong gian buồng, nơi có chiếc cũi sắt dùng trước kia nhốt người con trai là anh Dương Văn Toàn (35 tuổi) nay đã trống rỗng.

Đôi mắt rơm rớm, giọng bà nghẹn lại: “Nó được đón đi rồi, tôi ở nhà cũng nhớ lắm! nhưng biết cho con đi là tốt cho nó”.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo, người con trai tâm thần được giải thoát khỏi cũi sắt - 1

Nhắc đến con trai, bà Thụ ngồi bần thần người vì nhớ con...

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo, người con trai tâm thần được giải thoát khỏi cũi sắt - 2

Chiếc cũi sắt trống không, con trai bà đã được đón đi Trung tâm bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng

Trước đó, sau khi Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh người mẹ đau lòng khi phải nhốt con trong cũi sắt để không bị con đánh và gây hậu quả với xã hội, ngày ngày người mẹ phải đút cho con trai từng thìa cơm, ngay lập tức Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đào Ngọc Dung đã có chỉ đạo kịp thời xuống chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam giúp đỡ hoàn cảnh gia đình bà.

Tiếp nhận chỉ đạo của Bộ trưởng, ông Trần Hồng Sơn - Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam, cùng chính quyền địa phương đã thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung hướng dẫn gia đình bà Thụ hoàn tất hồ để tiếp nhận anh Toàn được vào chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo, người con trai tâm thần được giải thoát khỏi cũi sắt - 3

Bà Thụ hiện sống một mình với cuộc sống khó khăn 

Hiện, anh Toàn đã được chính quyền địa phương và các ban ngành của tỉnh Hà Nam đưa anh vào Trung tâm nuôi dưỡng với toàn bộ số tiền trợ cấp trước kia đều được chuyển vào đó để chăm sóc anh.

Không phải ngày ngày sống cảnh nơm nớp sợ con đánh mỗi khi cho con ăn, nhưng thỉnh thoảng bà Thụ lại nhớ con, bà ngồi khóc một mình.

Ông Dương Văn Đức – Bí thư chi bộ thôn 2 Mai Xá cho biết: “Từ ngày anh Toàn được đưa đi, chúng tôi cũng lui đến thăm bà thường xuyên vì sợ bà buồn. Lần nào ra tôi cũng thấy bà khóc nên lại động viên bà.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo, người con trai tâm thần được giải thoát khỏi cũi sắt - 4

Ông Dương Văn Đức – Bí thư chi bộ thôn 2 Mai Xá trao quà bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ bà Thụ 

Về tiền trợ cấp trước kia có một chút thì mẹ con rau cháo ăn chung ở đó, giờ chuyển hết vào cho con theo quy định nên cũng phải nói thật với các cô chú là bà rất vất vả. Ngôi nhà bà ở cũng xuống cấp trầm trọng rồi, lần trước bên trên cũng bảo hỗ trợ 30 triệu cho bà xây nhà nhưng tiền đâu ra mà vay tiếp đối ứng vào để sửa nên lại thôi...”.

Trong lần này về thăm, PV Dân trí đã trao tận tay bà số tiền 41.220.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ. Run run bà đón nhận món quà trong sự xúc động, bà nghẹn lại: “Tôi cám ơn mọi người đã giúp đỡ cho tôi. Có số tiền này, tôi sẽ để dành đến Tết mua một một cái giò, mấy đồng bánh chưng mang vào cho con ăn. Lâu lắm rồi tôi không biết vị Tết là gì nữa”.

Phạm Oanh