Bạn đọc chung tay xây dựng nhà thờ liệt sĩ tặng người phụ nữ đơn thânCảm thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân sống côi cút trong nhà thờ liệt sĩ đã xuống cấp, bạn đọc Dân trí chung tay ủng hộ chị 68 triệu đồng để sửa chữa lại ngôi nhà cho khang trang.
Mã số 4025: Xót xa cảnh đời người phụ nữ côi cút trong nhà thờ liệt sĩ xuống cấpBên trong căn nhà cấp 4 xập xệ chứa đựng sự lạnh lẽo, hiu quạnh, 25 Tết, bàn thờ gia tiên nhà chị Chính trống trơn chẳng có gì ngoài hai chiếc di ảnh của liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Một cựu chiến binh bỏ hàng trăm triệu đồng xây nhà thờ liệt sĩVề xã Mỹ Quới, xã anh hùng của thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng), chúng tôi được nhiều người dân kể cho nghe chuyện một người cựu chiến binh đã cùng con cháu trong gia đình đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng nhà thờ cúng các anh hùng liệt sĩ. Đó là cụ Huỳnh Văn Quới ở ấp Mỹ Thành.
Người phụ nữ côi cút trong nhà thờ liệt sĩ nhận Nhà tình nghĩa dịp cuối nămNhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm, bà Trần Thị Chính được họ hàng, chính quyền địa phương giúp đỡ xây dựng căn nhà mới.
Kể chuyện "ông Lốt" năm Ất TỵCon rắn - loài vật thoạt nghe ai cũng e dè, sợ hãi, lại là một biểu tượng gần gũi trong văn hóa Việt Nam, được tôn lên hàng vật thiêng.
Dập tắt đám cháy nhà 3 tầng ở Bắc Ninh, cứu thành công 6 người mắc kẹtHồi 1h51 ngày 1/2, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà cao 3 tầng của gia đình ông Nguyễn Mạnh Tưởng, khu Lãm Trại, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh.
Phục dựng màu di ảnh liệt sỹ trao tặng gia đình thân nhânNhững tấm ảnh đen trắng cũ kỹ sẽ được họa sĩ phục dựng màu, trao tặng cho thân nhân các gia đình liệt sỹ.
Du xuân lễ chùaĐi lễ chùa đầu năm, không khí trang nghiêm trầm mặc trong khói hương trầm như thanh lọc tâm hồn ta, tự nhiên thấy nhìn đời nhìn người nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn.
Nhiều chế độ cộng thêm khi trợ cấp người có công tăng lên 2,789 triệu đồngCùng với việc tăng mức chuẩn trợ cấp người có công thêm 35,7%, lên mức 2,789 triệu đồng, các chế độ khác như trợ cấp mai táng, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ... cũng được điều chỉnh tăng tương ứng.
Bàn thờ các nhà báo liệt sĩ và bài thơ đau đáu "đừng gọi anh là vô danh"Trước khi trở thành nhà báo, ông Trần Văn Hiền là một người lính từng vào sinh ra tử chiến đấu vì Tổ quốc. Suốt nhiều năm ông đã dày công đi tìm tư liệu viết bài, viết sách về các nhà báo liệt sĩ.
02:27Tết về trên nhà giàn DK1Những ngày cận Tết, cán bộ chiến sĩ ở các nhà giàn DK1 cùng nhau gói bánh chưng, trang trí bàn thờ, ca hát…, chuẩn bị đầy đủ để vui Xuân đón năm mới Ất Tỵ 2025.
Thanh niên đi chợ, nấu cơm tất niên tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng 100 tuổiNhững ngày cuối năm, đoàn viên, thanh niên tại Quảng Trị đã mua thực phẩm, đến nhà Mẹ Việt Nam anh hùng để nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và quây quần ăn bữa cơm tất niên cùng mẹ.