Người bố khóc nấc khi đi cầm cố xe để lấy tiền lo hậu sự cho conHay tin con trai đột ngột qua đời, anh Đạo khóc nấc, ráo riết tìm người giúp khâm liệm, đưa thi thể con về quê an táng. Vì không có nhiều tiền, anh định mang xe máy đi cầm để lấy tiền lo hậu sự.
Chế độ trợ cấp mai táng cho thân nhân người nghỉ hưu qua đờiCha chị Yến nghỉ hưởng lương hưu từ năm 1994 và vừa qua đời. Sau khi hoàn tất tang lễ cho cha, chị Yến không biết làm sao để nhận trợ cấp mai táng.
Mới hưởng lương hưu 2 tháng đã qua đời, phần đóng BHXH xử lý sao?Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người đang hưởng lương hưu khi qua đời, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất.
59 tuổi, đang bệnh nặng nên rút BHXH một lần hay xin nghỉ hưu sớm?Ông An 59 tuổi và bị suy giảm sức khỏe 63% do bệnh nặng, ông phân vân giữa việc nghỉ hưu sớm và rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần vì lo lắng mình sẽ mất sớm.
7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Công ty hỗ trợ mỗi nạn nhân 200 triệu đồngBước đầu, Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng cho 7 nạn nhân tử vong và 200 triệu đồng với mỗi nạn nhân bị tử vong.
Vụ nữ sinh lớp 7 tử vong sau giờ học thể dục: Nghi do đột quỵLiên quan đến việc một nữ sinh lớp 7 tại Đắk Lắk ngã quỵ trong giờ học thể dục và tử vong sau đó, gia đình nữ sinh không đồng ý việc khám nghiệm tử thi nghi.
Thực hư việc xin tiền trên mạng để mai táng một cụ ông ở Đà NẵngNhững tài khoản facebook ảo chia sẻ các nội dung sai sự thật để kêu gọi giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn không đủ khả năng lo mai táng hay bệnh nhân là sinh viên nghèo gặp tai nạn ở Đà Nẵng.
Liên tiếp các vụ đuối nước xảy ra trên sông Pô Cô ở Gia LaiThấy trời nóng bức, anh Siu K. đã xuống sông Pô Cô để tắm, không may bị đuối nước dẫn đến tử vong.
Đi rừng hái nấm, 3 người bị cây đổ đè tử vong ở Đắk LắkQuá trình hái nấm trong rừng, gặp trời mưa, một số người dân tại Đắk Lắk đã đứng cạnh một gốc cây lớn để nghỉ ngơi. Không may cây ngã đổ, đè 3 người tử vong, 1 người bị thương.
Bố mẹ khóc cạn nước mắt khi hay tin con gái tử vong tại CampuchiaNhận được hung tin con gái 33 tuổi quê Đắk Lắk tử vong tại Campuchia, bố mẹ nạn nhân như chết lặng. Họ đang làm thủ tục để đưa thi thể con về mai táng.
Mỗi ngày, 50-60 bệnh nhân đột quỵ nhập viện điều trịTại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, trung bình 50 ca nhập viện mỗi ngày, có những ngày cao điểm, đơn vị tiếp nhận gần 60 người bệnh.
Đại tá 89 tuổi kể hồi ức vượt đèo Pha Đin, làm báo ở hầm Điện Biên PhủĐại tá Nguyễn Xuân Mai kể lại những ký ức không bao giờ quên khi ông trực tiếp chiến đấu, cận kề cái chết trong những ngày tháng khói lửa ở Điện Biên Phủ năm 1954.