Tro vàng mã phủ trắng mặt nước sông trong ngày người dân tiễn ông TáoSáng 10/2 (tức 23 tháng Chạp), đông đảo người dân Thủ đô đã tìm về các sông, hồ, ao trong thành phố để thả cá để tiễn ông Công, ông Táo về trời.
Nghề đơn giản nhưng thu nhập khá ngày cuối năm ở Đà NẵngNhững ngày cận Tết, từng chiếc xe đẩy chở đầy cát trắng xuất hiện trên đường phố Đà Nẵng. Đây là thời điểm nghề bán cát trắng lư hương vào mùa tất bật nhất năm.
Chở căn nhà cổ Thanh Hoá ra Hà Nội, tái hiện nếp sống nhà giàu xưa đón TếtCăn nhà cổ được dựng trong Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật giữa lòng phố cổ tái hiện cuộc sống, khung cảnh Tết của một gia đình khá giả thời xưa.
Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau trộm tiền công đức liên tỉnhSau khi tìm kiếm địa chỉ trên mạng, nhóm thanh, thiếu niên lợi dụng đêm khuya và liên tiếp trộm tiền công đức tại các nhà thờ trên địa bàn nhiều tỉnh như Nghệ An, Quảng Trị, Thanh Hóa, Ninh Bình.
Những ai được nhận chính sách đặc thù mức 600.000 đồng/người dịp TếtVới đối tượng thuộc diện nhận quà tặng của Chủ tịch nước, Cà Mau sẽ tặng thêm mỗi người 500.000 đồng. Tỉnh này cũng tặng đối tượng chính sách đặc thù mức 600.000 đồng/người.
Đốt vàng mã: Văn minh tâm linh hay sự mặc cả với thần linh?Khi niềm tin bị đặt quá nặng lên hình thức, người ta dễ quên mất rằng thần linh, nếu có, hẳn cũng không cần đến những chồng giấy cao ngất để chứng giám cho lòng người.
Sắc màu Giáng sinh khắp thế giớiKhắp thế giới, bầu không khí ngày lễ Giáng sinh tràn ngập với những sự kiện rực rỡ sắc màu, lung linh.
Bên trong ngôi nhà cổ hơn 200 tuổi của dòng họ khoa bảng nổi tiếng ở Hội AnNhà thờ tộc Nguyễn Tường được xây dựng hơn 200 năm, nơi đây thờ tự dòng họ khoa bảng danh giá, là di sản văn hóa và lịch sử nổi bật tại Hội An, thành phố Đà Nẵng.
Các nhà thờ ở Hà Nội rực rỡ đón Giáng sinhNhững ngày cận Giáng sinh, các nhà thờ ở Hà Nội đồng loạt “khoác áo” mới với ánh đèn rực rỡ, cây thông và hang đá trang hoàng công phu thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Mẹ tôi không thả cá chép ngày 23 TếtMẹ tôi không thả cá chép. Không phải vì mẹ không tin, mà vì mẹ tin theo cách khác.
Phu nhân hai nước Việt - Lào về Ninh Bình thăm Đền thờ Công chúa Nhồi HoaPhu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Naly Sisoulith dâng hương tại Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa (thôn Thái Sơn, phường Tây Hoa Lư) là di tích lịch sử, văn hóa gắn với mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.
Noel rộn ràng khắp các tuyến phố trung tâm ở Hải PhòngTối 24/12, các tuyến phố trung tâm Hải Phòng rực rỡ ánh đèn, khu vực nhà thờ Chính tòa, khu vực Nhà hát Lớn tấp nập người dân đi chơi Noel.