Lời chúc 8/3 cho các bạn nữ trong lớp "chất như nước cất", ai đọc cũng cườiNgày Quốc tế Phụ nữ 8/3 không chỉ là dịp để tôn vinh các bà, mẹ, cô giáo mà còn là cơ hội để các bạn nam trong lớp gửi những lời chúc dễ thương, hài hước đến các bạn nữ.
Vợ qua đời, người chồng bệnh tật cùng 2 con được hỗ trợ hơn 194 triệu đồngBạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm đã cùng chung tay giúp đỡ hoàn cảnh của gia đình anh Phạm Thanh Hoài ở Hà Tĩnh số tiền hơn 194 triệu đồng.
Những lời chúc 8/3 gói trọn chân tình khiến cô giáo “tan chảy"Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để học sinh gửi lời chúc đến cô giáo, người mẹ thứ hai trong cuộc đời. Một lời chúc chân thành, ý nghĩa thể sẽ là niềm vui dành cho giáo viên.
Trường học ngổn ngang sau bão, trong lớp có cả rắnDo mưa lớn kéo dài khiến nhiều trường học tại Gia Lai bị ngập sâu. Sau khi lũ rút, quân đội cùng giáo viên đang khẩn trương vét bùn, dọn trường để kịp đón học sinh trở lại lớp.
“Đồi gió hú” 2026: Ngập cảnh nóng, gây tranh cãi từ nội dung đến diễn viênPhiên bản điện ảnh mới của “Đồi gió hú” không né tránh tranh cãi, từ lựa chọn diễn viên đến mật độ cảnh nóng. Những ý kiến trái chiều thổi bùng thảo luận trên các diễn đàn điện ảnh quốc tế.
"Phơi chữ sau lụt", đón học sinh trở lại lớpSau đợt ngập lụt kéo dài, nhiều trường học ở vùng thấp trũng tại thành phố Huế đã khẩn trưởng dọn dẹp, vệ sinh, hong khô sách vở để đón học sinh trở lại lớp.
Hàng chục nghìn học sinh Hà Tĩnh, Quảng Trị tạm dừng đến trường do mưa lũHai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị mưa to đến rất to kéo dài khiến nhiều khu vực ngập lụt, hàng chục nghìn học sinh nghỉ học.
Học sinh lớp 3 sở hữu gần 90 huy chương Toán, cờ vua và nghệ thuậtNguyễn Hà Bảo Ngọc (8 tuổi, thành phố Huế) gây chú ý khi sở hữu gần 90 huy chương, cúp vô địch ở nhiều lĩnh vực học tập và năng khiếu khác nhau.
Hà Nội ngập nặng, trường học phải nhờ xe quân đội đón học sinhDo ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, Hà Nội mưa lớn từ trưa nay (30/9). Nhiều trường học thông báo phụ huynh đưa đón con em giữa trưa. Có nơi đã lên kế hoạch huy động xe quân đội đón học sinh.
Hiệu trưởng bật khóc giữa sân trường, đau đáu nhìn sự học trôi sôngSau một đêm mưa lũ, cô Triệu Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Lư (Thái Nguyên), đứng lặng giữa biển nước mênh mông. Ngôi trường chưa bao giờ biết lụt giờ chỉ còn lại đống bùn lầy.
Ngày 20/11 ở nơi thầy cô giáo chỉ chúc mừng nhau qua điện thoạiĐến nay, nhiều ngôi trường ở vùng thấp lụt của thành phố Huế vẫn phải tổ chức dạy học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.
Ngập lụt, nhiều trường phản ứng chậm: Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì?Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trước mỗi đợt mưa bão và cả lần này, Sở đều yêu cầu nhà trường chủ động phương án và hình thức học phù hợp với tình hình thực tế.