Thi thể bé trai dưới mương nước và kế hoạch tàn độc của mẹ cùng nhân tìnhChỉ vì không muốn bị vướng bận, tháng 10/2004, người mẹ độc ác cùng gã nhân tình đã tạo dựng màn kịch giết hại cậu con trai 6 tuổi hết sức tinh vi, xảo quyệt.
Ly kỳ huyền tích ông Cụt, ông Lành và tục thờ thần rắn ở xứ NghệCó một điều khá trùng hợp, tục thờ thần rắn ở nhiều địa phương đều gắn với câu chuyện ly kỳ về "ông Cụt, ông Lành", dù một số tình tiết có thể khác nhau.
Campuchia thông qua dự luật phạt nặng người phủ nhận tội ác của Khmer ĐỏCampuchia thông qua một dự luật quy định hình phạt nặng hơn với những ai phủ nhận tội ác của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.
"Ông trùm" Vĩnh Xương được Bộ Văn hóa vinh danh: "Tôi may mắn"Với vai Quân "Già" - ông trùm buôn ma túy tàn ác trong phim "Độc đạo", nghệ sĩ Vĩnh Xương vừa được Bộ VH-TT&DL vinh danh là Nam diễn viên truyền hình nổi bật của năm 2024.
Xót xa lời khẩn cầu "bà ngoại đừng đề nghị tử hình bố cháu"Mẹ thiệt mạng dưới lưỡi dao oan nghiệt của bố, trước tòa, T.A. khẩn cầu bà ngoại đừng đề nghị tử hình bố.
"Mẹ ác ma, cha thiên sứ": Minh Hằng khó khăn khi đảm nhận vai chínhTrong phim "Mẹ ác ma, cha thiên sứ", Minh Hằng hóa thân thành mẫu phụ nữ thành công xinh đẹp, nhưng lại quá khắt khe, cầu toàn trong việc dạy bảo con.
NSƯT Kim Phương: "Không ai nhớ tên tôi mà chỉ nhớ tôi toàn đóng vai ác"Trong chương trình Kính đa chiều, NSƯT Kim Phương có dịp bộc bạch những câu chuyện đằng sau các vai ác mà bà từng đảm nhận.
01:42Mã số 5431: Bố mẹ già đi xin ăn từng bữa cho con gái ung thư trong căn phòng 15m2Tại góc nhỏ chỉ vỏn vẹn 15 mét vuông khu tập thể cũ có bố mẹ và bà nội hơn 90 tuổi, chị Nguyễn Thanh Hà - người phụ nữ bất hạnh đang phải chiến đấu từng ngày với căn bệnh ung thư quái ác.
Dành tặng lời chúc mừng năm mới ý nghĩa tới những người thân yêu"Lời chúc đầu năm" để làm cầu nối giúp độc giả Dân trí chuyển những lời chúc yêu thương tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác...
Mã số 5425: Người mẹ trước khi chết mong được thấy con gái tự chăm sóc mìnhGần 20 năm chống chọi với căn bệnh bướu màng não ác tính, chị Lam luôn mong mỏi có ngày lại được tự bước đi trên đôi chân của mình.
Cuộc gọi "định mệnh" và sự hồi sinh kỳ diệu của chàng trai 19 tuổiSự sống của Bá Chinh bị đe dọa bởi căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Nhưng phép màu đã đến, em từ cõi chết trở về nhờ sự giúp đỡ của độc giả báo Dân trí.
"Cơn ác mộng" của GoogleBộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa gửi tài liệu lên tòa án, kêu gọi Alphabet (công ty mẹ của Google) bán trình duyệt Chrome như một biện pháp khắc phục vụ kiện chống độc quyền.