Người mẹ “chiến binh” đã đầu hàng trước căn bệnh ung thư máuPhát hiện căn bệnh ung thư máu khi đang có thai ở tuần thứ 26, chị Hảo vẫn kiên cường chịu đựng cố giữ bằng được con lâu nhất có thể, mặc dù biết tính mạng của mình đang bị đe dọa. Từng ngày, từng ngày, người mẹ ấy đã gắng sống vì con nhưng căn bệnh quá hiểm nghèo chị đã mãi mãi ra đi bỏ lại 2 đứa con thơ dại chưa biết gì.
Bộ xương "chiến binh" 13.000 năm tuổi ở Ninh Bình giải mã điều gì?Bộ xương "chiến binh" 13.000 năm tuổi vừa được phát hiện ở Tràng An, Ninh Bình mang nhiều ý nghĩa, lần đầu tiên trên thế giới ADN của người tiền sử tại vùng nhiệt đới được giải mã thành công.
Cuộc hội ngộ của 2 cựu binh tại A80 sau gần nửa thế kỷ: "Tôi đã khóc!"Nhiều độc giả xúc động, không ít người chia sẻ họ đã khóc khi đọc bài viết được báo Dân trí đăng tải về cuộc hội ngộ định mệnh của 2 cựu binh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Những bí ẩn về bộ xương "chiến binh Tràng An" 13.000 năm tuổiTừ bộ xương người tiền sử niên đại 13.000 năm tuổi vừa được tìm thấy tại Ninh Bình, các nhà khoa học lấy được mẫu DNA ty thể người cổ xưa nhất từng được phát hiện tại Việt Nam và thế giới.
Phim "Mưa đỏ" gây sốt: Bất ngờ 5 chi tiết khác xa tiểu thuyết của Chu LaiĐược viết sau khi kịch bản "Mưa đỏ" ra đời, tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai cũng có nhiều điểm khác biệt như: Cái chết của nhân vật Tạ, tình trạng điên loạn của Sen và cảnh kết phim...
Anh Tạ trong "Mưa đỏ" và bức thư có dự cảm đặc biệt của liệt sỹ ở Thành cổTrong "Mưa đỏ", thư của nhân vật Tạ khiến khán giả rưng rưng. Phân cảnh ấy gợi nhớ bức thư có dự cảm đặc biệt của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh - người lính Thành cổ Quảng Trị - gửi mẹ và vợ trước lúc hy sinh.
Nữ chiến sĩ diễu binh A60: Bức ảnh hiếm, ký ức thời "không kem chống nắng"20 năm trôi qua, nhưng trong ký ức chị Lê Thị Quyên - nữ chiến sĩ từng tham gia diễu binh A60 - mùa hè 2005 vẫn vẹn nguyên, với những ngày tập luyện khắc nghiệt nhưng đầy ắp kỷ niệm.
"Người mẹ nào cũng giữ con, lấy ai chiến đấu bảo vệ Tổ quốc""Chiến tranh không biết sống chết lúc nào. Tôi đã mất một đứa con, con trai đầu lại tha thiết đòi đi, lòng tôi nặng trĩu. Nhưng người mẹ nào cũng giữ con, lấy ai bảo vệ Tổ quốc", Mẹ Huyến chia sẻ.
"Còn gì đẹp hơn" leo lên top 1 gây sốt, Hải của phim Mưa đỏ hát là khóc"Còn gì đẹp hơn" của Nguyễn Hùng - người thủ vai Hải của phim "Mưa đỏ"- lan tỏa mạnh mẽ trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, được biểu diễn trong nhiều concert mang tầm Quốc gia vừa qua.
Chia sẻ của cụ bà ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm xem diễu binh 2/9"Nhìn các cháu tham gia diễu binh, diễu hành, giây phút đó, tôi nghĩ đến 2 người con liệt sỹ của mình. Mất đi các con, tôi đau lắm nhưng Tổ quốc còn", Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến chia sẻ.
Your browser does not support the video tag.Tuấn Hưng thức trắng đêm, mở cửa nhà phố cổ đón cựu binh vào xem diễu binhGiữa dòng người đổ về khu phố cổ chờ xem diễu binh, Tuấn Hưng đã mở rộng cửa nhà, mời cựu chiến binh vào nghỉ ngơi. Sáng 2/9, anh cho biết đã thức trắng đêm hòa vào không khí hân hoan.
Cựu chiến binh rưng rưng xúc động khi xem "Mưa đỏ" giữa Thành cổ Quảng TrịĐược chiếu ngay giữa Thành cổ Quảng Trị, nơi từng là “lò lửa” khốc liệt của chiến tranh, phim Mưa đỏ đã khơi dậy xúc cảm mạnh mẽ, đưa các thương binh, cựu chiến binh sống lại ký ức bi hùng năm xưa.