Người dân đi tắm biển liên tiếp nhặt được nhiều gói hàng lạNhiều ngày liên tiếp, người dân Phú Yên đi biển phát hiện các gói hàng hình hộp chữ nhật, bên trong có chất bột giống ma túy nên giao nộp cho cơ quan chức năng.
Cá chết dạt tới bờ biển Đà NẵngSáng 27/4, một số người dân người dân đi tắm biển Phạm Văn Đồng, Mân Thái (TP Đà Nẵng) phát hiện một số con cá chết dạt vào bờ biển.
Phát hiện xác một người đàn ông trôi dạt vào bãi biểnLúc 16 giờ chiều ngày 27/3, tại bãi biển Xuân Thiều (Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) người dân đi tắm biển đã phát hiện xác một người đàn ông trôi dạt vào gần bờ.
Phú Quốc sắp có bãi tắm công cộng dài 1,7km tại An ThớiSáng 16/11, UBND TP Phú Quốc và phường An Thới đã tổ chức lễ khởi động bãi tắm công cộng Bãi đất đỏ, trục đường đi bộ ven biển thuộc dự án Quảng trường biển quốc tế, nhằm gia tăng tiện ích công cộng, đáp ứng nhu cầu của người dân và khách du lịch.
Theo chân các hướng dẫn viên nhí khám phá Bảo tàng Dân tộc học Việt NamHơn 15 học sinh từ lớp 5 đến lớp 8 đến từ nhiều trường khác nhau tại Hà Nội tham gia vào một dự án đặc biệt: Làm hướng dẫn viên tình nguyện ở khu trưng bày ngoài trời Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
Sạt lở bất thường khiến bãi tắm ở Huế tan hoangTrong những ngày qua xảy ra hiện tượng sạt lở bất thường tại bãi tắm Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế). Hơn 23 năm qua, địa điểm này chưa bao giờ bị sạt lở lớn, kể cả vào mùa mưa bão.
Ly kỳ huyền tích ông Cụt, ông Lành và tục thờ thần rắn ở xứ NghệCó một điều khá trùng hợp, tục thờ thần rắn ở nhiều địa phương đều gắn với câu chuyện ly kỳ về "ông Cụt, ông Lành", dù một số tình tiết có thể khác nhau.
Những báu vật hiếm có của làng chài cổ Nam Ô Đà NẵngCách trung tâm Đà Nẵng khoảng 10km, làng chài Nam Ô nổi tiếng với những giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời còn hiện hữu, cùng nghề làm mắm đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Du khách tắm biển, đi mô tô nước ở Sầm Sơn trước giờ bão Yagi đổ bộTrước giờ bão Yagi đổ bộ, một nhóm du khách vẫn thản nhiên tắm biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thậm chí, tại đây còn phục vụ du khách đi mô tô nước, bất chấp thời tiết diễn biến phức tạp.
"Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa"Thật sự mình đã phải khóc vì cuộc đời chắc là không chỉ đo bằng số hơi thở dặm dài trăm năm hay ngót trăm năm đâu. Mà đo bằng cả những khoảnh khắc làm người ta nín thở vì cảm thán và rơi lệ.
Hướng đi mới của nữ y sĩ với món ăn vạn người mêThấy cá trích giàu dinh dưỡng nhưng ít người ăn vì nhiều xương, ngư dân không muốn đánh bắt vì giá "rẻ như bèo", một nữ y sĩ ở Đà Nẵng đã nghiên cứu chế biến nhiều món ăn ngon từ loài cá này.