Cụ bà 85 tuổi bị vỡ động mạch chủ bụng được cứu sốngSáng ngày 28/11, cụ bà Nguyễn Thị Nương (84 tuổi) trú tại Vĩnh Thiện, Hựu Thanh, Trà ôn, Vĩnh long bị vỡ phình động mạch chủ bụng đã xuất viện sau khi được phẫu thuật cấp cứu do vỡ động mạch chủ.
Bà Đặng Thị Hoàng Yến: "Tôi không hối tiếc"16h30 chiều 23/5, trưởng Ban công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) Nguyễn Thị Nương đã trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội bà Đặng Thị Hoàng Yến.
Chưa có căn cứ để xem xét vụ việc của đại biểu Phước“Việc đại biểu Hoàng Hữu Phước viết về đại biểu Dương Trung Quốc như Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nói phạm quy định “cấm” là có cơ sở nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được căn cứ để xem xét sự việc” - Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương nói.
“Không thể chấp nhận một đại biểu thiếu trung thực”“Không thể tự bỏ Đảng, không khai báo mà vẫn khẳng định mình trung thực. Nhân dân làm sao chấp nhận một đại biểu như vậy” - Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương “bác” lý lẽ của đại biểu Hoàng Yến về việc không khai lý lịch đã từng là Đảng viên.
Mã số 5856: Mẹ già bệnh tật gồng gánh 2 con gái mù lòa và cháu ngoại thơ dạiỞ tuổi 77, bà Trương Thị Roán (Tuyên Quang) vẫn gồng mình nuôi 2 con gái mù lòa và cháu ngoại 3 tuổi. Khó khăn và bệnh tật bủa vây, người mẹ già chắp tay cầu xin cộng đồng giúp đỡ.
Mã số 5834: Mẹ tâm thần, 2 con thơ đầu chít khăn tang ngơ ngác trước bàn thờ bốHưng và em trai rơi vào cảnh bơ vơ giữa miền núi Sơn Hồng, Hà Tĩnh khi bố mất vì đột quỵ, mẹ đang điều trị tâm thần. Hai bé giờ chỉ biết nương nhờ bà nội già yếu.
Từ chè Shan tuyết đến khoai sọ nương, Phình Hồ tìm lối thoát nghèo bền vữngVới loạt giải pháp đồng bộ từ thay đổi tư duy, hỗ trợ vốn đến phát triển sản phẩm đặc trưng, xã Phình Hồ (Lào Cai) từng bước tạo sinh kế ổn định, giảm nghèo theo hướng bền vững cho người dân vùng cao.
Mã số 5780: Người phụ nữ bất hạnh kiệt sức chăm mẹ tai biến và con trai liệt tứ chiChồng qua đời, chị Mạch một mình gồng gánh mẹ già bị tai biến và con trai nằm một chỗ sau tai nạn. Ba phận đời bất hạnh nương tựa nhau qua ngày trong căn lán tre tạm bợ.
Cán bộ đến nhà xin lỗi dân vì chậm giải quyết hồ sơ chứng thựcCán bộ xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi đến nhà dân gửi thư xin lỗi vì chậm trễ trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Cán bộ xã cũng giải thích nguyên nhân để người dân hiểu vì sao hồ sơ trễ hẹn.
Nữ giáo viên bất bình vì đột ngột bị điều động công tácCho rằng bản thân bị điều động công tác về trường mới không đúng quy định luật, thiếu công bằng, dân chủ, một giáo viên tại Đắk Lắk đã liên tục khiếu nại đến các cấp.
Mã số 5772: Bà nội gần 80 tuổi gồng gánh 3 cháu nhỏ mồ côi cha, mẹ bỏ điTrong ngôi nhà sàn cũ chẳng có đồ đạc gì giá trị, bà Rén đã gần 80 tuổi vẫn gồng gánh nuôi 3 đứa cháu mồ côi cha, mẹ bỏ đi biệt xứ.
Huy động hơn 300 người mở đường, dọn dẹp đống đổ nát sau bão lũSau nhiều tháng bị vùi lấp bởi mưa lũ, tuyến đường vào các bản vùng biên xã Mỹ Lý (Nghệ An) gần như tê liệt, người dân và chính quyền đang nỗ lực mở lại con đường.