Nếu chính quyền thực sự cạnh tranh, doanh nhân... "ngu gì mà không làm""Chính quyền dẫn dắt sân chơi cho doanh nghiệp. Chính quyền khuyến khích doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh. Điều mong muốn ngược lại của doanh nhân chúng tôi là chính quyền cũng cần có khả năng cạnh tranh. Khi doanh nghiệp, chính quyền cùng liên kết thật tốt, cạnh tranh cao thì... ngu gì mà không làm".
Không đẻ được con trai, tôi đã làm một việc hiếm người vợ nào dámKhi biết quyết định của tôi, mẹ tôi đã chửi tôi ngu ngốc, bảo tôi không có liêm sỉ...
Sóng gió thử thách "ngọc nữ ngậm thìa vàng" Ngu Thư HânNữ diễn viên Ngu Thư Hân có xuất phát điểm thuận lợi hơn nhiều đồng nghiệp cùng lứa. Cô sinh ra trong gia đình giàu có. Ông nội là chủ tịch ngành thép tại Trung Quốc còn bố mẹ là doanh nhân giàu có.
Cầm nhầm điện thoại của mẹ chồng, tôi ấm ức nhận ra mình không phải con dâuHóa ra, mọi cố gắng của tôi suốt bao năm qua đều là vô nghĩa. Cả nhà chồng đều lừa dối tôi, họ coi tôi như một đứa khờ vậy.
Tôi ngã ngửa khi phát hiện vợ trả nợ giúp mình bằng... "vốn tự có"Thời gian gần đây, vợ tôi thường xuyên đi làm về muộn để giúp tôi trả nợ. Tôi thương cô ấy lắm nhưng nào ngờ, sự thật lại không phải như vậy.
Từng nói "ngu gì không làm" Cà Ná, ông Lê Phước Vũ giờ bảo không làm là mayÔng Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hoa Sen - tính toán dự án Cà Ná không làm lại may vì có thể phải gánh áp lực nợ vay tỷ giá. Tuy nhiên năm 2016, ông từng phát ngôn "ngu gì không làm, ngu gì không đầu tư".
Triệu Lộ Tư rơi vào khủng hoảng khi bóc phốt công ty quản lý và đồng nghiệpTừng là gương mặt triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ, nữ diễn viên Triệu Lộ Tư đang đối mặt khủng hoảng sức khỏe tinh thần, ảnh hưởng đến hình ảnh xây dựng trong 9 năm qua.
Bắt quả tang chồng cặp bồ, tôi bật khóc khi anh ném ra một tập hồ sơSau khi thấy tôi đánh ghen ả nhân tình ngang ngược kia, chồng tôi không nói gì. 3 ngày sau, anh mới trở về nhà và ném lên bàn tập hồ sơ...
Chồng đi công tác đúng ngày 20/10, tôi nổi điên khi thấy cảnh thân mật nàyTrông thấy tôi, chồng đờ người, hỏi một câu vô nghĩa: "Em đến đây làm gì?". Không giữ được bình tĩnh, tôi lao vào đánh đấm anh ta.
Sau 6 năm yêu, tôi phải ký tờ giấy định mệnh với bạn gái ở nơi bất ngờDù đau đớn đến tận cùng, tôi vẫn phải dẫn cô ấy làm một chuyện để giải thoát cho cả hai.
Lỡ miệng nói chia tay, tôi hốt hoảng phát hiện mình mới là “người thứ ba"Một tối, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ người lạ với nội dung: “Sao chị cứ làm phiền chồng sắp cưới của tôi hoài vậy? Có muốn bị bóc phốt trên mạng không thì bảo một câu?”.
Bạn trai chưa có nhà vẫn đòi cưới, tôi dĩ nhiên không đời nào đồng ýMọi người có thể chê tôi "thực dụng" nhưng tôi chỉ nghĩ mình đang "thực tế". Không có nhà riêng thì cưới xin kiểu gì?