Nghẹn tiếng khóc tiếc thương nơi quê hương tướng Giáp(Dân trí) – Đại tướng đã vĩnh viễn ra đi về với cõi vĩnh hằng, để lại trong lòng mỗi người dân Quảng Bình và đất nước Việt Nam niềm tiếc thương vô hạn. Đại tướng đã không còn nữa nhưng những kỷ niệm về ông luôn in đậm trong trái tim của mỗi người.
Ngày về của cô gái bị bán qua Trung Quốc 20 năm, ăn mày ga tàu, ngủ gầm cầuQuyền nói cuộc đời mình kịch tính hơn phim. Bị bắt cóc sang Trung Quốc từ năm 12 tuổi, cô phải ăn mày ở ga tàu, ngủ gầm cầu, chỉ với khát khao "được sống để đoàn tụ gia đình".
Mã số 5474: Xót cảnh mẹ mắc ung thư, con gái lớp 8 nghỉ học gồng gánh gia đìnhMẹ mắc bệnh ung thư phải cầm cự mạng sống từng ngày, nhà còn 3 em nhỏ thơ dại, cháu Phan Thùy Linh (SN 2010) phải xin nghỉ học để đi rửa bát thuê kiếm tiền, gánh vác việc gia đình.
Người đàn ông mất cả gia đình bật khóc chia tay bộ đội ở Làng NủAnh Hoàng Văn Thới (thôn Làng Nủ, Bảo Yên, Lào Cai) cùng người dân khóc nghẹn ngào, ôm chầm lấy từng chiến sĩ trong giây phút chia tay đầy xúc động.
Con gái bật khóc khi thấy cha liệt sỹ "trở về" sau 60 năm"Mãi đến giờ sau 60 năm, con mới được gặp cha. Cha chỉ sinh được một mình con, con thay cha nuôi mẹ năm nay 87 tuổi", người phụ nữ nghẹn ngào khi thấy tấm hình phục dựng của cha.
"Bán" con vì quá khổ, mẹ khóc nghẹn ngày gặp lại sau 23 năm"Mẹ ngỡ con sẽ hận mẹ lắm. Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi con ơi…", gặp lại con gái ruột sau 23 năm xa cách, bà Ngọc ôm chầm lấy con, khóc nức nở như một đứa trẻ.
Mã số 5470: Người mẹ suy thận giai đoạn cuối xin cứu giúp con trai bệnh timTrong nỗi đau đớn giày xéo tâm can, người mẹ suy thận chỉ biết ghì chặt con trai vào lòng và nói: "Mẹ sẽ làm hết sức mình để con được khỏe mạnh, được đến trường, năm sau được về nhà ăn Tết".
Chồng vừa qua đời, người phụ nữ khóc nấc vì hành động của em chồng"Lúc còn sống, chồng thường tặng tôi hoa hồng mỗi dịp lễ tình nhân. Năm nay anh đi xa rồi, tôi quá đỗi bất ngờ khi vẫn được nhận hoa vào ngày lễ này", chị Linh nói trong tiếng nấc.
Ca sĩ Anh Thơ vừa khóc vừa hát ca khúc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngThể hiện ca khúc "Một đời là sen ngát" ca ngợi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ca sĩ Anh Thơ đã xúc động bật khóc.
Bạn học cùng bàn của Tổng Bí thư: "Tôi khóc, suốt đêm không ngủ được"Trong dòng người nườm nượp xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng nay tại thôn Lại Đà, Đông Anh, Hà Nội, có một cụ ông ngồi trên xe lăn lặng lẽ lau nước mắt.
Cho con vì nhà khổ quá, vợ chồng già khóc nấc ngày gặp lại sau 44 năm"Bao nhiêu năm đi tìm con không được, nay gặp lại ba mừng quá. Hằng ơi, chừng nào thì con về với ba mẹ?", ông Minh nghẹn ngào nói với cô con gái thất lạc 44 năm, qua màn hình điện thoại.
Noo Phước Thịnh khóc nghẹn, hát không thành lời trên sân khấu trở lạiTrước tình cảm của khán giả dành cho mình, Noo Phước Thịnh không thể kìm nén cảm xúc.