00:41Tài xế chủ động dừng xe, tránh em bé bất ngờ lao ra đườngTheo chia sẻ của tài xế chiếc xe gắn camera hành trình, người này đã dừng xe khi nghe thấy tiếng bà gọi cháu. Hành động này đã giúp tài xế không tông trúng em bé bất ngờ chạy lao ra trước mũi xe.
Mùa xuân mới của cô bé từng trầm cảm nặng vì biến cố gia đìnhĐón mùa xuân mới, bóng tối của bệnh tật, nợ nần và những nỗi buồn bi kịch gia đình dần lùi xa với cô bé từng trầm cảm nặng.
Thanh niên gặp nạn vì vừa chạy xe máy vừa dùng điện thoạiThanh niên gặp nạn vì dán mắt vào điện thoại khi chạy xe máy; tài xế phanh cháy lốp tránh em bé chạy qua cao tốc; ô tô bất ngờ rụng bánh trên đường… là những tình huống giao thông ấn tượng tuần qua.
Tết ấm trong ngôi nhà mới của cậu bé có mẹ tâm thần, bà ung thưXuân này, trong ngôi nhà mới khang trang được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay xây dựng, mẹ con cháu Dũng đón Tết với niềm vui trọn vẹn, thắp lên hy vọng về một tương lai ổn định hơn.
Người lớn, trẻ nhỏ chạy băng qua đường cao tốc, ô tô phanh dúi dụi để tránhBất chấp việc đoạn đường có dải phân cách với hàng rào dựng cao, nhiều ô tô chạy tốc độ cao, người lớn vẫn dẫn theo trẻ nhỏ đi bộ cắt ngang đường cực kỳ nguy hiểm.
Ngắm những "em bé Bính Ngọ" đầu tiên chào đời ở Việt NamNhiều cha mẹ không khỏi vỡ òa hạnh phúc khi chứng kiến con mình chào đời ngay tại thời khắc đầu tiên của năm mới Bính Ngọ.
Trái tim bác sĩ chùng xuống khi phải nói điều không sản phụ nào muốn nghe“Từng là người chồng, người cha trong tình huống đó, tôi hiểu cảm giác của bệnh nhân và người nhà khi nhận được tin dữ, không giữ được con mình”, bác sĩ sản khoa nghẹn ngào.
Các em nhỏ thích thú theo bước Phúc Mã du xuân Home Hanoi Xuan 2026Với chủ đề “Phúc Mã Phi Xuân”, Home Hanoi Xuan 2026 mở ra hành trình Khởi - Khai - Son - Hội như một cung đường trải nghiệm liền mạch. Trẻ nhỏ bước vào chuyến du xuân, nơi mỗi không gian đều gắn với một lát cắt văn hóa và ký ức gia đình.
Nữ sinh Êđê đón nhận món quà Tết kỳ diệu từ bạn đọc Dân tríMang khối u khổng lồ ở mặt từ nhỏ, H’Da Mị Bkrông từng khép mình trong mặc cảm. Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các bác sĩ, em đã được phẫu thuật để đón Tết với khuôn mặt đang dần hồi sinh.
Mã số 5861: Mắc bệnh hiểm nghèo, bé trai vùng cao nguy cơ dang dở việc họcMắc tan máu bẩm sinh từ khi 1 tuổi, bé Lò Quốc Anh (Điện Biên) hiện bị biến chứng lá lách to, cần phẫu thuật. Tuy nhiên, sau nhiều năm chạy chữa cho con, gia đình em đã lâm vào cảnh kiệt quệ.
"Tết không cần gì lớn lao, chỉ cần con khỏe lên một chút"Trong khi nhiều gia đình sum vầy đón Tết, tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhiều đứa trẻ lặng lẽ đón năm mới bên giường bệnh, cùng tiếng máy truyền dịch và mùi thuốc quen thuộc.
Ly hôn vì vợ có con với tình cũ, năm nào cô ấy cũng tìm về xin tha thứSau cuộc hôn nhân tan vỡ vì cú sốc vợ sinh con với người cũ, tôi tưởng mọi thứ đã khép lại. Nhưng suốt ba năm qua, cứ mỗi dịp Tết đến, cô ấy lại đưa các con về xin lỗi và hy vọng hàn gắn.