Mâm cỗ Tết ngày cuối nămVới những người hoài cổ thì Tết không thể thiếu các món ăn cổ truyền. Không cỗ Tết thì còn gì là Tết.
Bóng đá Đông Nam Á “dạo chơi” vào tháng 9, chờ bùng nổ những ngày cuối nămCác đội Đông Nam Á hầu hết thi đấu những trận giao hữu nhẹ nhàng trong tháng 9 này, chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 và vòng loại Asian Cup 2027 vào cuối năm.
Ráng Xuân ngày cuối nămBuổi chiều 27 Tết với ráng xuân xòe lấp lánh trên bầu trời. Ba mẹ con cùng tận hưởng vẻ đẹp ấm áp ngày cuối năm ở Bến Bình Đông.
Chillies gửi giai điệu chữa lành cho những ngày cuối nămVới màu sắc âm nhạc đặc trưng của nhóm, ca khúc "Ngày mùa đông" mang đến giai điệu sâu lắng, gợi lên cảm xúc hoài niệm và sự ấm áp cho những ngày cuối năm.
Ngày cuối năm đáng nhớSáng 30 Tết, tôi đang tất bật dọn dẹp lại nhà cửa thì bất ngờ vì tiếng chào hỏi của những vị khách lạ. Chưa kịp định thần thì các em tíu tít hỏi thăm cô ngày cuối năm. Phải mất vài giây giới thiệu, tôi mới nhớ ra đám học trò cũ mình dạy cách đây mấy năm.
Tất bật phiên chợ ngày cuối nămPhiên chợ ngày cuối năm tại Hội An tất bật và nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Lạc vào phiên chợ ngày cuối năm, “chen chân” trong đám đông mua bán náo nhiệt để thấy Xuân về thật gần…
Nhộn nhịp phiên chợ Tết ngày cuối nămPhiên chợ Tết ngày cuối năm đông vui, nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Cả người bán và người mua đều mua nhanh, bán nhanh để sớm về nhà soạn Tết.
Những ngày cuối nămNhững ngày cuối năm, đi đâu cũng thấy không khí rộn ràng tất bật. Đường phố đông đúc, người người bị cuốn trong cái hối hả, tất tưởi của riêng mình.
Bâng khuâng ngày cuối nămChiều ba mươi Tết đến cùng nỗi bâng khuâng hoài niệm miên mải về những ký ức đẹp đẽ ngày xưa, lại thấy ngẩn ngơ bởi ngày cuối năm như nhanh quá dù hoàng hôn đang buông chậm rãi phía lưng chừng.
Khoảng lặng những ngày cuối nămThoáng chốc chuyến đò thời gian đem đến những ngày cuối năm trong vòng quay cũ -mới - mới - cũ cứ lặng lẽ tự nhiên…Khiến người ta bỗng nhận ra tất cả những gì trong những ngày cuối năm không chỉ để hồi tưởng lại những gì mình đã được hay mất của một năm qua, mà là những ngày ngược xuôi, gấp gáp.