Người mẹ vùng lũ: "Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa!""Từ khi con mất, tôi chẳng buồn ăn uống gì cả, đi đâu cũng thấy hình bóng con. Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa, con ơi...!”, bà Hường nghẹn ngào chia sẻ.
03:01Mã số 5902: Hai lần mất con, mẹ nghèo cật lực giành giật sự sống cho con gái útHai con lớn lần lượt ra đi vì bệnh hiểm, hơn 15 năm qua, người mẹ nghèo ở Tuyên Quang vẫn lặn lội đưa con gái út đi viện, giành giật từng cơ hội sống.
Mã số 5902: Hai lần mất con, mẹ nghèo cật lực giành giật sự sống cho con gái útHai con lớn lần lượt ra đi vì bệnh hiểm, hơn 15 năm qua, người mẹ nghèo ở Tuyên Quang vẫn lặn lội đưa con gái út đi viện, giành giật từng cơ hội sống.
00:13Báo hoa mai phục kích nhưng vẫn bị tuột mất con mồiBáo hoa mai ẩn nấp trong bụi rậm để săn mồi. Khi thấy hai mẹ con lợn rừng đi ngang qua, báo lập tức lao ra để rượt đuổi.
Mã số 5866: Chuỗi bi kịch dồn dập, chồng bệnh, con trai mất, con gái mù lòa chạy thậnỞ tuổi gần 70, bà Bình vẫn ngày ngày gồng gánh cả gia đình khi chồng đau yếu, con gái mù lòa phải chạy thận, còn con trai đã qua đời vì bạo bệnh. Hoàn cảnh của họ đang cần đến sự sẻ chia, hỗ trợ.
Mã số 5801: Chồng mất, con khuyết tật nặng, mẹ nghèo vừa ra viện vẫn gắng mưu sinhMột mình nuôi 3 con nhỏ, trong đó 1 bé bị down, chị Thái lại gặp tai nạn, khiến cuộc sống vốn chật vật lại càng thêm bế tắc. Chưa khỏi bệnh, người mẹ cùng cực vẫn gắng gượng mưu sinh vì sợ "cái đói".
Tâm sự đẫm nước mắt của người mẹ mất con trai do tai nạn trong bữa cơmSau khi lo xong hậu sự cho con trai 8 tuổi tử vong vì hóc xương, người mẹ tại Đắk Lắk đã chia sẻ lại câu chuyện như một lời cảnh tỉnh, chỉ vì lơ là trong bữa ăn cũng có thể cướp đi sinh mạng của trẻ.
Thai phụ mất con ở Trường Sa được cấp cứu trên chuyến bay 14 giờ đặc biệtChuyến bay cấp cứu thai phụ ở Trường Sa bất ngờ phải kéo dài đến 14 giờ, khi các y bác sĩ lại nhận được thông tin có bệnh nhân chấn thương sọ não nguy kịch khác.
02:01Mã số 5758: Người mẹ kiệt quệ vì mất con trai, con gái nhiễm chất độc da cam bị ung thưTrong lúc con gái đầu lòng mắc ung thư ác tính và đang điều trị hóa chất, người con trai duy nhất, cũng là trụ cột gia đình, lại qua đời vì tai nạn lao động.
Mã số 5758: Mẹ già đau đớn vì mất con trai, con gái nhiễm chất độc da cam mắc ung thưCon trai mất vì tai nạn lao động, con gái mắc bệnh hiểm nghèo, các cháu còn thơ dại, gia đình bà Trần Thị Hảo (xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) kiệt quệ giữa vòng xoáy bệnh tật và nghèo khó.
02:29Mã số 5597: Vợ mất, con đốt nhà, người cha sống lay lắtVợ bệnh nặng qua đời, nỗi đau chưa nguôi, ông Nho đã phải chứng kiến con trai duy nhất phát bệnh tâm thần tự tay đốt nhà. Không còn nơi nương tựa, ông sống lay lắt nhờ tình làng nghĩa xóm.
00:51Sư tử đực vụng về làm hụt mất con mồiMàn săn mồi vụng về của sư tử đực đã khiến cuộc đi săn thất bại khi con mồi tranh thủ cơ hội để nhanh chân chạy thoát.