Hết buồn đi, Tết rồi!Một năm kinh tế buồn. Đó là câu nói chúng ta nghe thấy suốt những ngày qua. Nhưng Tết kìa, hết buồn đi, được không?
Cuối năm: Công nhân tăng ca cuối năm mong bù đắp chi tiêuCuối năm âm lịch, công nhân phấn khởi vì được tạo điều kiện được tăng ca. Khoản tiền từ làm thêm đỡ đàn phần nào cho khó khăn của một năm kinh tế buồn do dịch Covid-19.
“Tiền có sẵn mà xài chưa được, rất khó mời người khác đưa thêm”Theo đại biểu Nguyễn Hữu Hậu, đầu tư công mà trì trệ từ trong nội tại cơ quan quản lý, bộ máy ấy khó có thể tạo được sự thông thoáng mạnh mẽ cho đầu tư tư nhân và nước ngoài.
Lá thư ngỏ cảm động của thầy hiệu trưởng gửi học sinh thi vào lớp 10Lá thư ngỏ của thầy Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hải Phòng) - đang gây sốt trên mạng xã hội, bởi chứa đựng tấm lòng yêu thương của một người thầy, một người cha.
Thủ tướng gửi điện chia buồn về vụ tai nạn hàng không tại Ấn ĐộThủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Narendra Modi sau vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng xảy ra tại bang Gujarat, Ấn Độ ngày 12/6 khiến nhiều người thương vong.
Con gái của “vua nhạc pop” Michael Jackson bị chỉ trích bất hiếuParis Jackson, cô con gái duy nhất của ngôi sao nhạc pop Michael Jackson, đang vướng chỉ trích dữ dội từ công chúng. Paris bị cho là có hành động thiếu tôn trọng người cha đã khuất của mình.
Người cũ Sơn Kim Land được đề cử làm sếp ở Phát ĐạtCựu lãnh đạo Sơn Kim Land có thể gia nhập Hội đồng quản trị Phát Đạt với vai trò thành viên độc lập.
Nữ sinh 13 tuổi bị đột quỵ khi đang tập văn nghệ tại trườngMột bệnh nhi 13 tuổi ở Đà Nẵng đột ngột ngất xỉu khi đang tập văn nghệ tại trường, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp.
Đại biểu Quốc hội "gọi tên" thách thức và hiến kế phát triển kinh tếCùng chung nhận định nền kinh tế đang đối mặt nhiều thách thức trong một bối cảnh không thuận lợi, đại biểu Quốc hội hiến kế cần khơi thông các nguồn lực mới để kinh tế phát triển nhanh, bền vững.
Tìm lại ánh sáng cho bố ở tuổi 70Đôi mắt mờ dần theo tuổi tác, mang theo nỗi buồn len lỏi vào từng góc nhỏ của gia đình. Thế nhưng, nhờ quyết định kịp thời và tình yêu thương, ánh sáng đã trở lại, không chỉ cho đôi mắt mà còn thắp lên nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của người bố.
Vì một lý do tế nhị, tôi lén lút mua nhà và không cho vợ đứng tên chungHẳn nhiều người sẽ nói tôi là người đàn ông tồi tệ mới không muốn để vợ đứng tên trên giấy chứng nhận nhà đất. Nhưng thực tế, tôi có nỗi khổ riêng.
Chính quyền địa phương hai cấp tạo động lực mới cho kinh tếViệc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp được kỳ vọng sẽ đơn giản hóa thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.