Mưu sinh trong mưa rét ngày giáp TếtTiết trời giá rét kèm mưa phùn càng làm tăng thêm sự ảm đạm của đường phố Hà Nội dịp cuối năm. Tết Ất Mùi đã đến rất gần, nhưng vẫn còn nhiều người phải “chạy đua” với thời gian để kiếm thêm thu nhập cho một cái tết sum vầy.
Bộ trưởng Công an yêu cầu tuyệt đối không để người dân vùng lũ bị đói rétTrước tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung, Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu Thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương tập trung cứu dân, bảo vệ tính mạng người dân.
Nhiều ca suy gan, suy thận vì loại vi khuẩn trong nước lũSau đợt mưa lũ kéo dài, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận nhiều ca nhiễm xoắn khuẩn Leptospira, trong đó có những bệnh nhân diễn biến nặng, tổn thương đa cơ quan, nguy kịch tính mạng.
Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, miền Bắc trời lạnhDự báo từ ngày 27 đến 28/10, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 600mm.
Công an đưa gần 200 người dân đến trụ sở trú mưa, nấu mì tôm phục vụ bà conĐể đảm bảo an toàn cho người dân trong mưa lũ, chính quyền và Công an xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng đưa gần 200 người dân đến trụ sở để trú tránh an toàn, nấu mì phục vụ bà con.
Tổng Bí thư gửi Thư thăm hỏi đồng bào, chiến sĩ đang ứng phó thiên taiBáo Dân trí trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Thư thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên cả nước đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Cụ bà U90 nhóm bếp từ 3h, giữ quán bún của con gái đã khuấtỞ độ tuổi “bát thập đắc hi hỉ”, bà Lý Ba vẫn mưu sinh bằng nghề bán bún mọc tại một khu chợ ở TPHCM. Bà Ba bộc bạch muốn giữ nghề của người con gái đã khuất, đồng thời tự kiếm sống khi còn sức.
Người đàn ông dùng máy cày vượt lũ, giúp sản phụ, người bệnh đi cấp cứuHình ảnh người đàn ông Quảng Trị dầm mình trong mưa, dùng máy cày vượt lũ giúp sản phụ, người bệnh đi cấp cứu nhận được sự quan tâm, khen ngợi từ cộng đồng.
Tổng Bí thư lo lắng, day dứt khi theo dõi tình hình thiên tai ở miền Trung"Trong lúc công tác ở nước ngoài, tôi luôn dõi theo tình hình với nỗi lo lắng, day dứt. Tôi gửi tới toàn thể đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai lời thăm hỏi ân cần", Tổng Bí thư nêu trong thư.
Tôi bị bỏ rơi, 34 năm sau một người phụ nữ lạ đến đòi 10 triệu đồng/thángĐúng lúc gia đình chúng tôi hòa thuận, vui vẻ nhất, một người phụ nữ lạ đột ngột xuất hiện. Bà ấy đến tận cơ quan tìm gặp tôi, đem theo bức ảnh ố vàng...
Chủ khách sạn ở Thái Nguyên dọn 40 phòng đón dân vào tránh lũNước lũ dâng cao khiến nhiều hộ dân không còn chỗ trú. Thấy bà con khốn khó giữa mưa ngập, chị Thảo Nguyên đã bàn với chồng mở cửa khách sạn, dọn dẹp toàn bộ phòng ốc để đón mọi người vào ở miễn phí.
Sông Hàn “no nước”, sóng biển dội mạnh trước giờ bão Fengshen áp sátNước sông Hàn ở thành phố Đà Nẵng dâng rất cao, chỉ cách mép vỉa hè đường Bạch Đằng 0,5m. Ven biển dọc đường Nguyễn Tất Thành, nước biển đã dâng sát bờ, sóng liên tục đánh vào kè đá.