Quảng Ninh đăng cai Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số toàn quốc lần đầuGiải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất sẽ diễn ra tại xã Bình Liêu, Quảng Ninh vào tháng 11, nơi phong trào bóng đá nữ Sán Chỉ phát triển mạnh mẽ.
Rộn ràng Tuần Văn hóa - Du lịch và lễ khai Hội Mùa vàng Bình Liêu 2020Tuần Văn hóa - Du lịch và lễ khai Hội Mùa vàng Bình Liêu 2020 do UBND huyện này tổ chức vừa diễn ra tối qua (7/11) tại Quảng trường 25/12 thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
Ngắm mùa vàng rực rỡ ở Tiên YênNói đến Tiên Yên, không thể không nhắc tới những thửa ruộng bậc thang, nhất là vào mùa lúa chín, những thửa ruộng này được khoác lên mình một chiếc áo vàng óng khiến du khách khi đến sẽ quên đường về.
Nghệ nhân "hô biến" trái dừa quê thành dừa dát vàng, linh vật ngựa chơi TếtTừ những trái dừa miền Tây mộc mạc, nghệ nhân khéo léo “hô biến” thành dừa dát vàng 24K lấp lánh và linh vật ngựa ngộ nghĩnh, phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ.
PPA Tour Asia năm 2026 sẽ mở màn tại Hà NộiGiải đấu PPA Tour Asia chính thức lựa chọn Hà Nội là điểm dừng chân đầu tiên trong năm 2026, khẳng định vị thế mới của pickleball Việt Nam trên bản đồ thi đấu chuyên nghiệp của châu lục.
5 loại cây cảnh đẹp nhưng khó chiều, người mua nên cân nhắc kỹKhi đi mua cây cảnh, bạn đừng bị lừa bởi vẻ ngoài bắt mắt. Dưới đây là 5 loại cây cảnh nổi tiếng "đỏng đảnh" mà chuyên gia khuyên bạn cần cân nhắc thật kỹ trước khi rước về nhà.
Đặc sản cọ nếp xuống phố phục vụ người dân Thủ đôCọ là món ăn đặc sản được trồng nhiều tại Phú Thọ. Năm nay, khá nhiều người đã tìm nguồn nhập quả cọ về Hà Nội bán với giá dao động 60.000 - 80.000 đồng/kg.
Ăn trái cọ ỏm béo ngậy, nhớ lại tuổi thơ mỗi độ đông vềMiếng cọ ỏm vàng ươm, hương vị béo ngậy như chứa đựng cả bầu trời tuổi thơ của người con lớn lên vùng miền núi, trung du lớn lên cùng bóng cọ xanh bạt ngàn.
Bất ngờ với thứ quả quê đen sì, đắng chát khiến khách mê mẩn giành nhau muaNhững quả cọ nếp đen sì, vị đắng chát, nhìn qua không mấy hấp dẫn mà lại khiến dân Thủ đô phát cuồng, giành nhau mua. Thậm chí, nhiều "thượng đế" còn phải xếp hàng, cọc tiền trước để chờ ngày lấy quả.
Mùa cọ chínVào quãng giữa tháng 7 (âm lịch) hàng năm là những cây cọ trong rừng bắt đầu ra hoa, kết trái. Đến cuối tháng 10, đầu tháng 11 (âm lịch) là những trái cọ bắt đầu chín, màu vỏ xanh đậm rồi ngả sáng ra như màu xanh da trời.
Hành trình qua miền Di sản: Sức hút mới của marathon Việt NamSự kết hợp giữa đường chạy thể lực và trải nghiệm văn hoá – di sản đã tạo nên sức hút riêng biệt cho các giải chạy marathon do DHA Việt Nam tổ chức trong thời gian qua.
Gò lộc vừng ngàn năm tuổi độc nhất vô nhị ở Việt NamTừ khi bị kẻ gian đào trộm kho báu dưới gốc, 2 cây cọ ngàn năm tuổi ở gò Vình bật rễ và chết, chỉ còn 86 cây lộc vừng cổ thụ vẫn sừng sừng giữa cánh đồng.