Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi kèm mảnh giấy “cháu không đủ khả năng nuôi”Khi tiếng động cơ xe máy xa dần, anh Đ. ra kiểm tra, phát hiện bé trai bị bỏ rơi dưới gốc cây xoài trước cổng nhà.
Bé trai bị bỏ rơi kèm lá thư của người mẹ "là học sinh cấp 3"Bé trai hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai), kèm theo mảnh giấy có nội dung xin nhờ nuôi giúp vì “cháu là học sinh cấp 3, do lỡ dại đã có thai và sinh em bé”.
Hành trình tìm mẹ Việt của cô gái Pháp: Manh mối mong manh từ tờ giấy cũVượt qua nỗi sợ đối mặt với những câu chuyện buồn trong quá khứ, Melisande (tên tiếng Việt là Chu Thị Hòa) quyết tâm tìm mẹ đẻ dù thông tin trong tay rất ít ỏi.
Những người làm nghề “chân không chạm đất”Gần 60 nhân khẩu từ các tỉnh Tây Nam Bộ đã bám trụ nhiều năm trên lòng hồ Sê San (xã Ia O, Gia Lai). Cuộc sống bấp bênh với sông nước nên người dân nơi đây đều mong muốn có đất để an cư, lạc nghiệp.
Phát hiện bé trai sơ sinh kèm mảnh giấy nhờ nuôi hộMột bé trai sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi được phát hiện trước cổng nhà dân ở xã Tân Kỳ (Nghệ An) trong đêm, bên cạnh là vài vật dụng chăm sóc trẻ và mảnh giấy viết tay nhờ gia đình nuôi hộ.
Lấy chồng là một “con nợ”, tôi mệt mỏi chỉ muốn ly hônTôi nhìn lại 7 năm hôn nhân của mình. Không phải không có những lúc vui. Nhưng những niềm vui ấy nhỏ bé quá, không đủ che lấp những tháng ngày lo toan và trả nợ.
Hành trình tìm mẹ ruột của cô gái gốc Việt sau 18 năm được nhận nuôiDự kiến trong năm nay, Maëly Praud (18 tuổi) sẽ cùng gia đình Pháp trở lại Việt Nam. Nhưng chuyến đi lần này không đơn thuần là một hành trình du lịch. Đó còn là chuyến trở về để tìm lại nguồn cội.
Mảnh giấy được để lại cùng bé gái sơ sinh bị bỏ bên đườngBé gái sơ sinh 3 ngày tuổi bị bỏ rơi bên cầu Thơm (tỉnh Nghệ An), cùng mảnh giấy viết tay với lời nhắn gửi đầy xót xa của người mẹ.
Mẹ chồng cho tiền xây nhà nhưng chưa sang tên đất, tôi có nên làm?Hơn 1 tháng trước, mẹ chồng tôi gọi hai vợ chồng vào nói chuyện tính đập bỏ nhà cũ xây nhà. Ông bà hỗ trợ một nửa tiền, nhưng không nhắc đến chuyện sang tên sổ đỏ cho vợ chồng tôi.
Bé trai bị bỏ rơi giữa đêm lạnh kèm lời nhắn "mẹ xin lỗi con"Nghe tiếng khóc giữa đêm lạnh, người phụ nữ ở Hà Tĩnh ra trước cổng nhà kiểm tra và phát hiện bé trai nặng 2kg bị bỏ rơi. Bên cạnh bé có lá thư viết "mẹ xin lỗi con, mẹ không đủ khả năng để nuôi con".
"Những đồng tiền quý giá giúp con tôi được hóa trị"Mỗi sự sẻ chia của bạn đọc gửi tới chị Hòa không chỉ giúp vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị, mà còn tiếp thêm hy vọng, động lực để chị đối mặt với bệnh tật, vượt qua nghịch cảnh.
Bé trai bị bỏ lại bên chiếc ô với lời nhắn "khó khăn không thể nuôi"Một bé trai khoảng 5 tháng tuổi bị bỏ rơi bên chiếc ô tại một ngôi chùa ở Đắk Lắk kèm theo tờ giấy ghi lại lời nhắn do khó khăn không thể nuôi, nhờ nhà chùa nuôi giúp.