Ký ức ngày tiến về Sài Gòn của cựu sỹ quan "đốc chiến" Lữ đoàn 203Đã 42 năm trôi qua, từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cuộc sống đổi thay nhiều thăng trầm biến cố. Tuy nhiên, cựu binh Bùi Hoan nguyên sỹ quan "đốc chiến" Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2 vẫn nhớ như in từng giây phút hào sảng ngày “tiến về Sài Gòn”.
Niềm vinh dự, tự hào của cựu pháo thủ xe tăng 390Việc xe tăng T59 số hiệu 390 thuộc Lữ đoàn 203, húc đổ cánh cổng chính Dinh Độc Lập, sáng 30/4/1975, được công nhận là Bảo vật quốc gia là niềm vinh dự và tự hào của cựu pháo thủ số 1 Ngô Sỹ Nguyên.
Giây phút lịch sử, trưởng xe tăng 843 cắm cờ trên nóc Dinh Độc LậpTrưa 30/4/1975, xe tăng 843 đến trước hàng rào Dinh Độc Lập, húc vào cổng bên phải. Ngay sau đó, Trung úy Bùi Quang Thận, trưởng xe đã chạy lên tầng thượng Dinh Độc Lập cắm cờ giải phóng.
Đại tá Bùi Văn Tùng qua đời ở tuổi 94Đại tá Bùi Văn Tùng (nguyên Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đội Nhân dân Việt Nam) đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng rạng sáng 9/2, thọ 94 tuổi.
Đại tá Bùi Văn Tùng được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trangChủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại tá Bùi Văn Tùng và một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời chiến.
Hàng ngàn quân Houthi có thể đã áp sát, Israel sắp gặp đối thủ "rắn"?Vào ngày 20/9, Israel đã "vượt mọi giới hạn" khi tấn công vào thủ đô Beirut của Li Băng. Trong khi đó, hàng nghìn lính Houthi được cho là đang ẩn náu ở Cao nguyên Golan. Một cuộc chiến lớn sắp xảy ra?
Ký ức người lính lái chiếc xe tăng đưa người cắm cờ vào Dinh độc lậpLà người lái chiếc xe tăng T54 - 843 tiến vào Dinh Độc Lập, chứng kiến đồng đội cắm cờ giải phóng trên nóc Dinh đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền Ngụy, mỗi khi nhớ lại thời khắc lịch sử ấy, ông Lữ Văn Hỏa không khỏi bồi hồi xúc động.
Người cắm cờ trên Dinh Độc Lập qua đờiNgày 24/6/2012, Đại tá Bùi Quang Thận, người cắm cờ trên Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975 lịch sử, đã đột ngột qua đời tại quê nhà xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Ngắm trực thăng, xe tăng trong Dinh Độc LậpDinh Độc Lập là nơi chứng kiến và mang dấu ấn đậm nét trong ngày giải phóng Sài Gòn 30/4/1975. Sau 42 năm, bên trong Dinh vẫn còn lưu giữ nhiều kỷ vật có giá trị lịch sử.
Người lính từng lái xe đưa Dương Văn Minh đi đọc tuyên bố đầu hàng40 năm trước, vào ngày 30/4/1975, người lính Đào Ngọc Vân đã cầm lái chiếc xe đưa Dương Văn Minh đến Đài phát thanh Sài Gòn đọc tuyên bố đầu hàng.
Lính bộ binh vào Dinh Độc LậpTrong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Bộ binh 9 cùng Trung đoàn Bộ binh 24 (304) và một số đơn vị phối thuộc có nhiệm vụ tiến công tiêu diệt căn cứ Nước Trong, mắt xích trọng yếu trong tuyến phòng thủ cơ bản cuối cùng của quân ngụy Sài Gòn. <br><a href='http://dantri.com.vn/event-2535/39-nam-ngay-giai-phong-mien-am.htm'><b> >> 39 năm ngày giải phóng miền Nam</b></a>
Cuộc gặp gỡ của những chiến sĩ xe tăng 846Lần đầu tiên, kể từ ngày sát cánh cùng nhau trên chiếc xe tăng 846 (Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn tăng thiết giáp 203, Quân đoàn 2) tiến vào dinh Độc Lập ngày 30/4/1975, các chiến sĩ xe tăng mới có dịp gặp lại nhau. Họ cũng chính là những người có mặt trên chiếc xe tăng trong bức ảnh nổi tiếng “Xe tăng quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975” của tác giả Trần Mai Hưởng (TTXVN).