TPHCM: Mẹ 32 tuổi sinh con tại nhà trọ, bé gái tử vong thương tâmThai phụ đau bụng chuyển dạ khoảng 30 phút rồi tự sinh con tại nhà trọ. Khi thấy bé gái ra đời trong tình trạng tím tái, không thở được, gia đình mới hốt hoảng gọi cấp cứu nhưng đã quá trễ.
Chồng mang bánh kem về nhà, tôi ném vào sọt rác vì một lý do đau đớnChiều qua lúc đi làm về, chồng tôi bỗng dưng mang theo chiếc bánh kem. Anh ấy lao vào ôm con trai, nói chúc mừng sinh nhật con lên 3 tuổi. Tôi liền giật cái bánh ném thẳng vào sọt rác.
Mẹ đẻ đưa hoá đơn 500 triệu đồng, tôi bật khóc khi biết ai là con nợNgày mẹ từ dưới quê lên thăm cháu, cuộc sống của tôi bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở chỉ vì tờ giấy báo nợ.
Thế hệ thứ 3 của người nhiễm chất độc da cam được hỗ trợ hàng thángNgoài chính sách trợ giúp xã hội của Chính phủ thì cháu của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học còn được nhận hỗ trợ hàng tháng theo chính sách riêng của tỉnh Nghệ An.
Lười mẹ suýt làm rơi con vừa sinh vì đẻ trên cây caoCon non vừa được sinh ra suýt bị lao thẳng xuống đất khi lười mẹ đẻ ở trên cây cao.
Mẹ kế bao năm nuôi ăn học, khi có tiền tôi quyết không cho bà một xuTôi biết khi nói ra điều này, nhiều người sẽ thấy tôi là đứa con bất hiếu, vô ơn với người nuôi mình khôn lớn. Nhưng thật lòng, tôi không còn cách nào khác.
Không đẻ được con trai, tôi đã làm một việc hiếm người vợ nào dámKhi biết quyết định của tôi, mẹ tôi đã chửi tôi ngu ngốc, bảo tôi không có liêm sỉ...
Con riêng của chồng đòi chu cấp, nhà tôi hết tiền không đưa có gì sai?Cô gái kia làm ầm ĩ, tuyên bố sẽ kiện chồng tôi ra tòa nếu như không nhận được tiền chu cấp nuôi con. Vợ chồng tôi mất ngủ nhiều đêm, không biết phải xử trí thế nào?
Bác sĩ trưởng khoa nhi kịp thời hỗ trợ sản phụ đẻ rơi tại nhàKhi chuẩn bị đi làm, nam bác sĩ ở Cà Mau nghe tiếng kêu từ nhà hàng xóm có sản phụ đẻ rơi. Anh nhanh chóng chạy sang hỗ trợ bé sơ sinh chào đời an toàn.
Bé sơ sinh bị bỏ dưới gốc cây đã được đưa về nhà mẹ đẻDo mâu thuẫn chuyện gia đình, một phụ nữ trẻ tại Quảng Trị đã mang con đến nhà bà ngoại, bỏ lại dưới gốc cây rồi rời đi.
Bị bỏ rơi ở nhà trọ gần bến xe 31 năm trước, cô gái xinh đẹp muốn tìm mẹTừng bị bỏ rơi ở nhà trọ bến xe Yên Bái khi mới một tháng tuổi, Nguyễn Thị Huyền Thương mong muốn tìm lại mẹ ruột, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm nỗi sợ bị bà từ chối gặp mặt.
Đọc "Người lạ với chính ta" để hiểu hơn những nỗi đau về tinh thầnRachel Aviv viết "Người lạ với chính ta" như một lời thách thức nhẹ nhàng nhưng kiên định với các giới hạn của ngành tâm thần học.