Người dân làm bánh chưng nặng 300kg cung tiến Hải Thượng Lãn ÔngBánh chưng nặng 300kg tượng trưng cho 300 năm ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông được làm từ 270kg gạo nếp, 30kg đậu xanh và 600 chiếc lá dong.
Chiếc giỏ mây ở góc sân trường và tình cảm của học sinh Đà Nẵng với vùng lũTừng đôi dép cũ được cô trò trường mầm non ở Đà Nẵng vệ sinh sạch sẽ, đợi gửi ra cho trẻ em miền Bắc, nơi đang gánh chịu thiệt hại nặng nề từ trận lũ lịch sử sau cơn bão Yagi.
Mã số 5449: Cậu bé mồ côi và ước mơ được ăn bánh chưng như Tết mọi nămMẹ bỏ đi biệt tích, bố vừa qua đời do tai nạn giao thông, cậu bé mồ côi ao ước: "Tết này cháu và bà nội được ăn bánh chưng như mọi năm".
Người dân nơi thường bị lũ lụt hướng về đồng bào miền BắcSau một ngày đêm nỗ lực làm việc, người dân ở Thừa Thiên Huế đã hoàn thành những mẻ bánh chưng, bánh tét, muối sả - đậu phụng để gửi ra hỗ trợ bà con miền Bắc đang chịu ảnh hưởng bão số 3.
NSND Lê Khanh và ký ức gói bánh chưng ngày TếtNSND Lê Khanh nhớ mãi cái Tết trong ký ức với hình ảnh chị gái Lê Vân ngồi vo gạo trong tiết trời xuân miền Bắc lạnh giá, Lê Khanh rửa lá dong, còn Lê Vy lăng xăng giúp việc vặt…
Lê Vi - con út của NSƯT Lê Mai: Sống sung túc ở Pháp, chồng chiều hết mựcLê Vi - con gái út của NSƯT Lê Mai - từng là nghệ sĩ múa nổi tiếng ở Việt Nam nhưng sau đó, chị theo chồng sang Pháp và có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
Nghệ sĩ Lê Mai kể chuyện rể Tây thích Tết, 10 năm ngồi 1 hàng trà đá quenỞ tuổi 86, nghệ sĩ Lê Mai vẫn rất minh mẫn, nhanh nhẹn. Hiện tại, bà sống một mình nhưng gần con cháu, những lúc rảnh rỗi bà gặp bạn bè nói chuyện, hàn huyên.
Những trẻ bệnh thận ăn "bữa cơm Tết" trong viện và nỗi niềm của phụ huynh"Bữa ăn rất ngon, con cảm ơn các cô chú đã tài trợ", cô bé điều trị bệnh thận tại TPHCM hồn nhiên chia sẻ.
Đình Triệu mắc võng trông bánh chưng, đón Tết bình dị bên gia đìnhThủ môn Đình Triệu của tuyển Việt Nam đang đón Tết bình dị, ấm áp bên gia đình sau một năm thi đấu thành công.
Những mùa xuân thương nhớ quê xaBao nhiêu năm xa nhà là bấy nhiêu năm tôi loay hoay tìm cách tạo ra một chút gì mang hương vị Tết cho con.
Tết này có còn giống Tết xưa?Khi điều kiện kinh tế ngày càng cao, con người càng có xu hướng tìm về với nguồn cội. Đã là người Việt, tâm hồn hướng về ngày Tết luôn vẹn nguyên như thế.
NSND Lê Khanh: Năm tháng đã qua, một thời kí ứcNói đến người Hà Nội mặc áo dài đẹp, cốt cách thanh tao, phong thái nhẹ nhàng, khí chất thanh lịch rất riêng được hun đúc từ nhiều đời đặc trưng cho phụ nữ thủ đô, người ta sẽ nghĩ ngay tới NSND Lê Khanh.