Thăm nơi được ví như "mắt Huế"Đồi Vọng Cảnh là thắng cảnh nổi tiếng và được ví như "mắt Huế". Nơi đây đã được tỉnh Thừa Thiên Huế chỉnh trang thành điểm tham quan, ngắm cảnh, phục vụ cộng đồng và du khách.
Giới trẻ xin nghỉ làm, tranh thủ "thả dáng" với hoa bằng lăng ở Hà NộiHà Nội trở nên mơ mộng với sắc tím của hoa bằng lăng đang nở rộ, thu hút đông đảo người dân tìm đến chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ, đặc biệt là với nhiều chị em phụ nữ.
Hà Nội rực rỡ trong mùa hoa tháng 5Hè về, Hà Nội rực rỡ trong sắc màu của các loài hoa nở trong tháng 5. Đỏ rực rỡ của hoa phượng, tím lịm là màu của hoa bằng lăng, hay vàng tươi dưới nắng màu của hoa muồng.
Hà Nội: Thành phố của những mùa hoaBốn mùa thiên nhiên Hà Nội đa dạng, mỗi mùa trải qua lại có những loài hoa khoe sắc đặc trưng. Cũng vì thế, Hà Nội còn được gọi là thành phố của những mùa hoa.
Nữ Nghệ sĩ nhân dân và kỷ niệm 4 lần được gặp Bác HồTrong sự nghiệp ca hát của mình, Nghệ sĩ nhân dân Kim Liên vinh dự được gặp Bác Hồ 4 lần, được hát, được ngâm thơ cho Bác và được Bác tặng một chiếc thước kẻ gỗ do chính tay Người làm.
Lên đỉnh Bạch Mã ngắm lan vanilla, đỗ quyên khoe sắcMùa xuân là dịp các loài hoa đặc hữu tại Vườn Quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) đua nhau khoe sắc, thu hút đông đảo du khách tham quan, thưởng lãm.
Du khách kéo lên Đà Lạt săn mai anh đào, nhiều nơi hết phòng ngày cận TếtMùa mai anh đào bung nở là lý do để nhiều du khách đổ xô về Đà Lạt những ngày cận Tết. Nhiều homestay ở thành phố ghi nhận hết phòng sớm.
Thế giới động vật: Video "mèo giải cứu gà" thu hút sự quan tâm trong tuầnĐoạn clip ghi lại khoảnh khắc mèo đã có mặt kịp thời để giúp giải cứu gà đang bị 2 con chó bắt nạt, là một trong những hình ảnh động vật hài hước và nổi bật tuần qua.
Vì lý do này, nhóm khách trẻ vô ý thức rung mạnh cây hoa anh đàoĐể chụp ảnh hoa anh đào rơi, nhóm khách du lịch trẻ tại Nhật Bản đã có hành động rung cây khiến nhiều người không khỏi bất bình.
NSƯT Hương Giang kể kỷ niệm gắn với ca khúc "Lời Bác dặn trước lúc đi xa"NSƯT Hương Giang chia sẻ rằng, mỗi khi hát "Lời Bác dặn trước lúc đi xa", cảm xúc của cô vẫn nguyên vẹn như lần đầu.
Ngắm nhìn mùa xuân len lỏi từng ngóc ngách các bản làng ở Hà GiangMỗi thời khắc của mùa xuân được khắc họa rõ nét trên từng lối đi, từng cung đường khám phá Hà Giang. Mùa xuân cũng là thời điểm đẹp nhất để du khách khám phá vùng đất này.
Cây châu Phi và điệp vàng gây thương nhớ ở đô thị di sản HuếLà đô thị di dản, "Thành phố xanh quốc gia", cố đô Huế có hệ thống cây xanh dày "mát mắt", hoa nở 4 mùa.