Giữa mênh mông nước lũ, người lính biên phòng vẫn sáng đèn tuần traNước dâng cao, đường tuần tra bị chia cắt, nhưng những người lính ở Đồn Biên phòng Bình Thạnh vẫn ngày đêm kiểm soát tuyến biên, ngăn chặn buôn lậu và bảo vệ sự bình yên ở vùng giáp Campuchia.
Người lính quân hàm xanh xây “cột mốc chữ” nơi đại ngàn biên giớiGiữa đại ngàn biên giới, Trung tá Lương Văn Tuấn hiểu rằng con chữ với người dân không chỉ là tri thức, là cánh cửa mở ra tương lai, mà còn là niềm tin xây nên “cột mốc chữ” bảo vệ Tổ quốc.
"Canh bạc" của nông dân ngoài đê bao mùa lũLũ cao bất thường năm 2025 đã biến "canh bạc" vụ lúa Thu Đông ngoài đê bao của nông dân xã Ô Lâm (An Giang) tổn thất nặng nề. Gần 600ha lúa bị nhấn chìm, khiến người dân điêu đứng.
Nhà mất, người trắng tay: Những phận đời bơ vơ sau lũ ở Hòa ThịnhTrở về sau cơn lũ dữ, người dân Hòa Thịnh bàng hoàng khi nhà cửa bị đổ sập, đồ đạc trôi sạch. Nhiều phận đời rơi vào cảnh bơ vơ, không biết sẽ đi về đâu khi nơi trú ngụ duy nhất đã mất.
Ký ức đặc biệt về “mưa đỏ” trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổHọ sống, chiến đấu, nằm lại trên chiến trường chỉ vỏn vẹn 3km2 ấy. Hết những ngày hè như nung, da thịt cháy khét mùi thuốc súng, là mưa “thối trời thối đất”, nước lũ dâng lên ngập cả hầm hào...
Nước sông dâng trở lại, Gia Lai yêu cầu sơ tán dân khẩn cấpMưa lớn, nước sông Hà Thanh đang dâng khả năng sẽ gây ngập lụt trong đêm 24/11 tại một số khu vực trũng thấp, tỉnh Gia Lai chỉ đạo các phường xã yêu cầu người dân khẩn trương di dời đến nơi an toàn.
Dàn diễn viên phim "Mùi cỏ cháy" sau 14 năm, giờ ra sao?Sau 14 năm, dàn diễn viên từng gắn bó với "Mùi cỏ cháy", từ những gương mặt gạo cội đến các diễn viên trẻ, đều đã có ngã rẽ riêng, nhưng ký ức về những ngày tháng đóng phim vẫn vẹn nguyên.
Cuộc hội ngộ của 2 cựu binh tại A80 sau gần nửa thế kỷ: "Mày chưa chết à?""Gặp lại nhau, chúng tôi cảm động quá, cứ ôm nhau mà khóc trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Tôi thốt lên: "Mày chưa chết à?" vì lâu nay nghĩ cậu ấy đã hy sinh", ông Quế vừa khóc vừa kể.
Bên trong "vành đai thép" bảo vệ tang lễ Giáo hoàng FrancisMột "vành đai thép" quy mô lớn đang được thiết lập xung quanh tang lễ của Giáo hoàng Francis nhằm đảm bảo an ninh cho dòng người dân, hàng trăm đoàn quốc tế cùng các lãnh đạo thế giới đến viếng.
Một giờ tham quan cung điện Hoàng gia Hàn QuốcGiống với Kinh thành Huế của Việt Nam, Gyeongbokgung (gọi là Cảnh Phúc Cung) là nơi diễn ra các hoạt động triều chính của vương triều Joseon, Hàn Quốc. Đây là điểm tham quan thú vị không thể bỏ qua khi đến Hàn Quốc.
Nhà dân hở hàm ếch, sập tường sau triều cường ở TPHCMTối 24/10, triều cường dâng cao làm sập tường, khiến nền nhà dân ở phường Bình Quới (TPHCM) bị hở hàm ếch. Lực lượng chức năng túc trực xuyên đêm để đảm bảo an toàn cho người dân.
Sự thật về cảnh người lính mất đi hai chân gây ám ảnh trong "Mưa đỏ"Diễn viên Hứa Vĩ Văn cho biết, sự tham gia của những cựu chiến binh không lành lặn tay chân trong các cảnh quay phim "Mưa đỏ" khiến anh không cầm được nước mắt.