Từ lá phiếu cử tri đến chính sách đặc thù xây dựng đường sá ở TPHCMVới những nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua, TPHCM có cơ chế, chính sách đặc thù để rút ngắn tiến độ hàng loạt dự án metro, cầu đường trên địa bàn.
“Bà muốn bầu thêm hai lần nữa...”Đó là cụ bà Trần Thị Chén (nguyên quán xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, Thái Bình, hiện ở phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM). Anh Khảm, con trai cụ Chén, cho biết cụ là người “sở hữu” trong tay 11 lá phiếu cử tri kể từ lần bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên năm 1946.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ: Lá phiếu hôm nay là tương lai thành phố mai sauBí Thư Thành ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh mỗi lá phiếu sẽ là nền tàng để xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển, phấn đấu đưa thành phố trở thành trung tâm động lực của ĐBSCL.
Đưa thùng phiếu đến tận nơi để 17 cử tri đặc biệt ở TPHCM bầu cử17 thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (xã Long Hải, TPHCM) được Ủy ban Bầu cử mang thùng phiếu và lá phiếu đến tận nơi để thực hiện quyền công dân.
Cán bộ căng sức phiên dịch giúp đồng bào bỏ phiếu bầu cử sớmNhiều cử tri bản Huồi Xui (xã Keng Đu, Nghệ An) không biết chữ, không nói được tiếng phổ thông. Các thành viên tổ bầu cử phải phiên dịch, hướng dẫn cặn kẽ giúp đồng bào thực hiện quyền công dân.
Ngày hội non sông của những cử tri "ở trong hoàn cảnh đặc biệt"Hàng trăm cử tri "ở trong hoàn cảnh đặc biệt" tại Hà Tĩnh đã được cầm lá phiếu thực hiện quyền bầu cử của mình. Buổi bầu cử diễn ra nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và đúng quy định.
Những lá phiếu đầu tiên của Hải Phòng tại đặc khu Bạch Long VĩTừ 7h sáng 14/3, những lá phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp của Hải Phòng được cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ bỏ vào hòm phiếu.
01:30Vượt trùng khơi đưa thùng phiếu, lá phiếu bầu cử ra nhà giàn DK1 và tàu cáTàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 vượt sóng mang thùng phiếu, lá phiếu bầu cử đến nhà giàn DK1, tàu trực và tàu cá ngư dân, tổ chức bầu cử sớm cho cử tri làm nhiệm vụ xa bờ.
Mang hòm phiếu bầu vượt núi rừng xa xôi tới những cử tri đặc biệtGiữa bản làng Y Tý (Lào Cai), hòm phiếu bầu đã vượt núi rừng xa xôi, tới tận nhà dân ở sát biên giới để những cử tri đặc biệt, không thể đi lại được tự tay bỏ lá phiếu trong ngày hội lớn của toàn dân.
Lá phiếu bầu từ những cử tri đặc biệt ở trại tạm giamCầm trên tay tấm thẻ cử tri, những người bị tạm giữ, tạm giam thấm thía hơn về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân của mình.
Hai cụ bà hơn 90 tuổi bất ngờ được bỏ phiếu ngay tại giườngHình ảnh 2 cụ bà ngoài 90 tuổi tại bản Xằng, xã biên giới Môn Sơn (Nghệ An) dù sức yếu vẫn cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân để lại nhiều cảm xúc trong lòng người dân bản.
Những cử tri đặc biệt "cưỡi ngựa sắt" đi bầu cửTrong ngày bầu cử, hơn 40 thương binh liệt nửa người cùng nhau đến điểm bỏ phiếu bằng những chiếc xe lăn, xe ba bánh vốn là “đôi chân” đã gắn bó với họ hơn nửa thế kỷ.