Người dân làng quê Huế tất bật đón Tết Đoan NgọCứ đến ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch người dân ở các làng quê tỉnh Thừa Thiên Huế lại rộn ràng chuẩn bị đón tết Đoan Ngọ trong không khí vui tươi, nhộn nhịp bởi đây là dịp mà những người con xa quê có dịp quây quần bên gia đình.
Ngắm vẻ đẹp cây nêu ngày Tết ở làng quê HuếTại nhiều vùng quê ở Huế vẫn còn giữ tục cắm nêu đầu năm mới. Màu đỏ của lá nêu - màu xanh của tre là dấu hiệu mùa xuân mới đã về trên khắp nẻo đường làng.
Ngắm sen giấy, đi chợ quê ở Festival Huế 2010Ngày 6/6, chuỗi hoạt động Festival tại các làng quê Huế đã đồng loạt diễn ra tại làng Thanh Tiên và làng Thanh Thủy. 2 “món” đặc sản: Sen giấy và Chợ quê ngày hội đã đưa lễ hội gần gũi hơn với tất cả mọi người.
Sẵn sàng nơi "chảo lửa” quê nhà Đình Bắc trước trận bán kết U23 châu ÁSân vận động xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, Nghệ An rực đỏ cờ hoa, băng rôn, màn hình Led được lắp đặt, biến sân làng thành “chảo lửa” cổ vũ U23 Việt Nam đấu U23 Trung Quốc.
Đôi giày kỷ niệm và những bước chân đầu tiên trên sân cỏ của Đình BắcTrong hành trình theo đuổi bóng đá của Đình Bắc, gia đình luôn nhắc đến đôi giày vải giản dị, kỷ vật gắn với tuổi thơ, niềm đam mê và những bước chạy đầu tiên của anh trên sân cỏ làng.
Người phụ nữ một tay gần nửa thế kỷ giữ nét văn hóa đặc biệt xứ Thần kinhSinh ra ở Huế, bà Trần Thị Thúy đã có 48 năm gắn bó với nghề chằm nón bài thơ. Gần nửa thế kỷ qua, bằng đôi tay không trọn vẹn, người phụ nữ ấy đã góp phần gìn giữ nét văn hóa đặc biệt xứ Thần kinh.
“Hội làng Đại Nam - Xuân về trong hồn Việt” đưa người trẻ trở về với cội nguồn dân tộcNhững ngày cận Tết, khuôn viên Trường Đại học Đại Nam ngập tràn sắc xuân khi "Hội làng Đại Nam - Xuân về trong hồn Việt" chính thức khai hội.
Giành 3 HCV SEA Games trở về, 3 chị em võ sĩ Việt đau đớn nhận tin mất chaChỉ ít ngày sau khi cùng giành Huy chương Vàng (HCV) môn vật tự do tại SEA Games 33, 3 vận động viên là chị em ruột ở thành phố Huế đã phải nhận tin buồn mất cha.
Bên trong ngôi làng bị cô lập triền miên bởi nước lụtTrong những ngày này, một ngôi làng thấp trũng ở thành phố Huế gần như tách biệt với bên ngoài do bị nước lũ ngập sâu, đời sống sinh hoạt của người dân chịu nhiều ảnh hưởng.
Độc đáo không gian văn hóa ba miền ở Hội chợ Mùa Xuân 2026Sáng 2/2, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã khai trương tại Hà Nội, với nhiều gian hàng đến từ khắp ba miền, được trưng bày, trang trí những không gian văn hóa độc đáo thu hút du khách.
Người dân xã đảo rim cá khô gửi về vùng rốn lũ miền TrungDù cách xa đất liền, người dân xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) luôn hướng về đồng bào miền Trung đang oằn mình trong lũ dữ. Từng hũ cá cơm rim, món quà từ biển gấp rút gửi đến vùng lũ Đà Nẵng, Huế.
"Thành phố lăng mộ" tiền tỷ ở làng chài nghèo khó một thờiLàng An Bằng ở thành phố Huế vốn là vùng quê nghèo ven biển, người dân mưu sinh bằng nghề chài lưới, giờ đây được mệnh danh "thành phố lăng mộ" với nhiều công trình hàng tỷ đồng.