Làng biển tỷ phú tan hoang vì... nợ nần!Vài năm trước, xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) được gọi là "làng biển tỷ phú". Có những ngư dân sở hữu đội tàu cá lên đến hàng chục tỷ đồng. Còn giờ đây, làng biển đìu hiu, tàu cá nằm bờ, chủ tàu ngập trong nợ nần.
Ngư dân "làng biển tỷ phú" vay nợ 1.000 tỷ đồngTheo thống kê, ngư dân xã Nghĩa An (TP. Quảng Ngãi ) vay gần 1.000 tỷ đồng đóng mới tàu cá. Tuy nhiên, việc khai thác hải sản khó khăn khiến "làng biển tỷ phú" một thời chìm trong nợ nần.
Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa "khối nghỉ hè" về quêVợ chồng chị Thanh Huyền chi 700 triệu đồng cải tạo ngôi nhà tại Phú Yên thành không gian nhỏ xinh, gần gũi với thiên nhiên và đời sống làng chài để các con có một mùa hè ý nghĩa.
Bất động sản trong kỷ nguyên mới: Lợi nhuận không phải là thước đo thành côngKhi thị trường bất động sản đứng trước nhiều biến động, những chính sách cởi mở và nỗ lực “ngược dòng” của một số chủ đầu tư có tầm nhìn “vị nhân sinh” như Văn Phú dần mở ra cơ hội sở hữu nhà thực sự đáng sống cho nhiều người.
Làng Đá Kẹp mắc kẹt hàng chục năm vì dự án du lịch, sân golf chậm tiến độNhiều năm qua, hàng trăm hộ dân ở làng Đá Kẹp, thành phố Huế phải chịu cảnh "đi không được, ở chẳng xong" do nằm trong vùng quy hoạch dự án du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp.
Ngắm cung đường ven biển "nổi bật nhất miền Trung"Đường ven biển qua tỉnh Bình Định có chiều dài khoảng 115km. Đến nay, có 3 đoạn được đưa vào khai thác, góp phần mở ra không gian phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị cho địa phương.
Sự nghiệp và đời tư lao đao của "chị đẹp" Hwang Jung Eum ở tuổi 41Ngày 15/5, thông tin về việc nữ diễn viên Hwang Jung Eum bị cáo buộc biển thủ khoảng 4,2 tỷ won (gần 78 tỷ đồng) từ công ty do cô sở hữu để đầu tư vào tiền ảo gây xôn xao mạng xã hội xứ Hàn.
Đặt "du lịch Việt - Thái lên bàn cân", khách Tây so nước nào thích hơnSau chuyến du lịch trải nghiệm cả Việt Nam và Thái Lan, vị khách người Anh - Molly Tooland nhận thấy tại quốc gia hình chữ S, cô có những trải nghiệm tốt hơn so với xứ sở chùa Vàng.
Giám đốc hứa làm sổ đỏ cho người dân rồi ôm tiền tỷ bỏ trốnMột giám đốc doanh nghiệp ở Phú Yên “nổ” sẽ làm được làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thông qua “cò đất”, vị giám đốc này nhận gần 2,1 tỷ đồng của người dân rồi bỏ trốn.
“Thủ phủ bánh kẹo" La Phù trầm lắng trong đợt cao điểm kiểm tra hàng giảKhác với cảnh tấp nập thường thấy, tình hình buôn bán hàng hoá của các hộ kinh doanh ở La Phù (Hoài Đức) có phần trầm lắng, thận trọng hơn.
Làng quê Hà Tĩnh nơi "cò" nườm nượp về rao bán đất như buôn rau giờ ra sao?Hàng trăm người môi giới bất động sản từng đổ về xã Thạch Văn, thành phố Hà Tĩnh tạo nên cơn "sốt" đất ảo cuối tháng 3/2022. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, cảnh tượng này không còn.
Tỷ phú tặng tiền dưỡng lão cho dân làng để báo đáp ơn nghĩa nuôi ăn họcTỷ phú người Trung Quốc Lưu Cường Đông vừa về quê ở tỉnh Giang Tô để tặng những khoản tiền mặt lớn cho người già trên 60 tuổi, cảm ơn họ từng quyên góp tiền cho ông học đại học.