Ý nghĩa thật sự của ngày 8/38/3 có thể bắt đầu bằng hoa và lời chúc. Nhưng thay vì chỉ có phần lễ, đây cũng là dịp nhắc nhở chúng ta nhìn thẳng vào những rào cản giới còn tồn tại.
Lời chúc 8/3 cho các bạn nữ trong lớp "chất như nước cất", ai đọc cũng cườiNgày Quốc tế Phụ nữ 8/3 không chỉ là dịp để tôn vinh các bà, mẹ, cô giáo mà còn là cơ hội để các bạn nam trong lớp gửi những lời chúc dễ thương, hài hước đến các bạn nữ.
Cô giáo “đứng hình" phát hiện bộ sưu tập muỗi trong vở học sinhThay vì sưu tập tem hay ảnh thẻ, một học sinh tiểu học ở Nghệ An lại sưu tập muỗi. Bộ sưu tập đặc biệt được giáo viên chủ nhiệm chia sẻ lên mạng xã hội.
Người chơi xe cổ du xuân Hà Nội đầu năm Bính Ngọ nhưng “có thể là lần cuối”Như một thông lệ, những hội nhóm chơi xe cổ Hà Nội tiếp tục tụ họp vào sáng ngày đầu năm Bính Ngọ, vừa để tận hưởng không khí rộn ràng của xuân mới, vừa để hội ngộ với những người cùng đam mê.
Ca sĩ Nguyên Vũ thừa nhận là "đại gia ngầm", đi hát không đặt nặng cát-xêSau hơn ba thập niên hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Nguyên Vũ không còn đặt nặng cát-xê khi nhận lời biểu diễn. Nam ca sĩ đầu tư vào nhiều lĩnh vực, được xem là "đại gia ngầm" của showbiz.
Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 20/11 tại Đại học Sư phạm Hà NộiSáng nay, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ VIII.
Vượt qua nỗi sợ "ngất ngay tại phòng mổ" để thành người cầm dao giải phẫuTrong những giờ học giải phẫu đầu tiên, nhiều sinh viên y đã... ngất ngay tại chỗ khi tận mắt trông thấy bệnh phẩm từ người thật. Họ đã vượt qua nỗi sợ thường tình đó để trở thành bác sĩ như thế nào?
Những khoảnh khắc khó quên trong lễ chào cờ cuối cùng của học sinh khối 12 Yên HoàLễ chào cờ cuối cùng của tuổi học trò chứng kiến sự trưởng thành của học sinh lớp 12, nơi các bạn cùng nhau ôn lại kỉ niệm suốt 3 năm gắn bó và cũng là nơi chắp cánh cho những ước mơ tuổi trẻ bay cao, bay xa.
Niềm vui tuổi thất tuần của những lương y trao trọn trái tim cho người bệnhHơn nửa cuộc đời gắn với ống nghe, bệnh án, khi đã ngoài 70 tuổi, nhiều lương y vẫn tiếp tục học tập, khám chữa bệnh, coi sự bình phục của bệnh nhân là hạnh phúc của mình.
Sợ "hao tài tán lộc", nhiều cặp đôi căng thẳng vì chuyện phòng the đầu nămĐầu năm, nhiều gia đình kiêng đủ thứ để mong “đầu xuôi đuôi lọt”, thậm chí kiêng cả chuyện vợ chồng vì sợ hao tài, tán lộc.
Sau lời tri ân chuyến xe buýt “chỉ còn là ký ức” của một trường đại họcMột trường đại học tại TPHCM đã tổ chức tiệc tri ân các tài xế, nhân viên tuyến xe buýt 53 - tuyến xe gắn bó với nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên - khi tuyến này chính thức dừng hoạt động.
Thiếu nữ bâng khuâng kỷ niệm dưới tán phượng đỏ rực ven hồMàu đỏ rực của phượng vĩ luôn gợi lại trong kí ức mỗi chúng ta những kỉ niệm nên thơ của tuổi học trò.