Mùng 1 Tết, vợ tôi náo loạn nhà chồng chỉ vì 200.000 đồng tiền mừng tuổiLúc vợ rửa bát, tôi nghe tiếng khóc thút thít. Thấy lạ, tôi lại gần hỏi nguyên do. Không ngờ, lời tôi vừa dứt, vợ liền òa lên nức nở rằng, bố mẹ nghèo nên con cái cũng bị bà nội coi khinh.
Đòi tái hợp sau một năm ly hôn, chồng vẫn ngủ riêng phòng với tôiSau khi tái hợp, chồng tôi chủ động ngủ riêng ngay từ hôm đầu tiên. Thú thật, sau một năm ly hôn, tôi cũng chưa sẵn sàng cho chuyện gần gũi. Thế nhưng, suốt hai tháng qua, anh ấy vẫn vậy.
Vợ ngoại tình nhưng tôi lại bị họ hàng trách mắng, con cái xa lánhTôi năm nay 45 tuổi, làm nông ở quê, quanh năm vất vả mà thu nhập chẳng đáng là bao. Ngày vợ tôi quyết định đi làm xa, tôi vừa mừng, vừa lo.
Đi giao hàng, tôi xấu hổ không nói thành lời khi nhận ra khách là aiTôi không nghĩ mình lại gặp cô ấy trong tình huống éo le như thế này.
Tôi sốc nặng khi chồng mình ngoại tình với... vợ cũ của anh ấyNhững tưởng khi tôi "điểm mặt đặt tên" rõ ràng như vậy, chồng sẽ chối hoặc lý do nọ kia. Nhưng anh ấy lại nói những lời khiến tôi không ngờ tới. Tôi sững sờ, rốt cuộc anh ấy đang nói cái gì vậy?
Vợ và chị gái tôi không nhìn mặt nhau chỉ vì... hơn 100.000 đồngTôi nghe xong cũng thấy bực, không tin vợ mình lại hành xử như thế. Về nhà đóng cửa, tôi mắng vợ một trận. Nếu nhất định cứ phải sòng phẳng mới được thì chị em trong nhà khác nào người dưng?
Mẹ chồng vay một chỉ vàng không trả, vợ tôi ôm nỗi ấm ức suốt 10 nămMẹ tôi ngồi sượng trân, từ bối rối chuyển sang tức giận. Tôi cũng bất ngờ trước hành xử của vợ. Lâu nay cô ấy vốn ít nói, hiền lành, sao nay lại ăn nói với mẹ chồng không câu nệ như vậy chứ.
Tết này, tôi buồn tủi khi không kiếm được nhiều tiền về cho gia đìnhLà đàn ông, tôi biết trách nhiệm của mình là gánh vác gia đình, nhưng đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ.
Nghe lén chồng nói chuyện với mẹ, tôi sửng sốt vì ý định của anhKết hôn được 15 năm, tôi không thể ngờ người đầu ấp tay gối với mình lại có suy nghĩ tham lam, đáng khinh bỉ đến vậy.
Ly hôn bỏ lại con cho chồng, tôi khóc cạn nước mắt ngày gặp lạiTôi không ngờ quyết định để chồng cũ nuôi con lại là điều khiến tôi hối hận suốt đời và bị người ta khinh miệt, coi thường.
"Bán" con vì quá khổ, mẹ khóc nghẹn ngày gặp lại sau 23 năm"Mẹ ngỡ con sẽ hận mẹ lắm. Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi con ơi…", gặp lại con gái ruột sau 23 năm xa cách, bà Ngọc ôm chầm lấy con, khóc nức nở như một đứa trẻ.
Về nhà lúc đêm muộn, tôi chết lặng khi nhìn thấy tập giấy vợ để trên bànTôi về nhà lúc trời đã khuya, cửa nhà im ỉm khóa. Từ ngày có con, vợ chưa bao giờ đi ra ngoài muộn thế. Tôi bật điện, thấy trên bàn một tập giấy đặt ngay ngắn. Vừa nhìn qua, tôi như chết lặng.