Vợ ngoại tình nhưng tôi lại bị họ hàng trách mắng, con cái xa lánh

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi năm nay 45 tuổi, làm nông ở quê, quanh năm vất vả mà thu nhập chẳng đáng là bao. Ngày vợ tôi quyết định đi làm xa, tôi vừa mừng, vừa lo.

Tôi mừng vì nếu thuận lợi, cuộc sống gia đình sẽ khấm khá hơn. Tôi lo vì vợ chồng xa nhau, chẳng biết tình cảm có còn vẹn nguyên. Nhưng khi nhìn hai đứa con nhỏ, tôi gật đầu để vợ lên đường.

Những tháng đầu, vợ tôi gọi điện thường xuyên, động viên tôi cố gắng chăm con. Hàng tháng, cô ấy gửi tiền về đầy đủ, cuộc sống 3 bố con nhờ thế đỡ vất vả hơn.

Tôi sửa lại căn nhà cũ, mua cho con gái lớn một chiếc xe đạp mới để đi học, mọi thứ dường như ổn thỏa. Nhưng càng về sau, những cuộc gọi càng thưa dần. Đến một ngày, tôi phát hiện vợ ngoại tình.

Tin ấy đến với tôi bất ngờ như một nhát dao cứa vào lòng. Một người quen vô tình thấy vợ tôi thân mật với một người đàn ông khác và nhắn tin cho tôi.

Vợ ngoại tình nhưng tôi lại bị họ hàng trách mắng, con cái xa lánh - 1

Tôi đã mất tất cả khi đồng ý để vợ đi làm xa (Ảnh minh họa: Sina).

Ban đầu, tôi không tin. Tôi tự nhủ có thể đó chỉ là sự hiểu lầm. Nhưng rồi những bức ảnh, những đoạn tin nhắn lén lút mà tôi tìm được đã bóp nghẹt trái tim tôi. Người phụ nữ mà tôi yêu thương, tin tưởng lại phản bội tôi khi tôi ở nhà chăm con, chờ đợi.

Tôi giận, muốn làm ầm lên, muốn gọi điện hỏi cô ấy tại sao nhưng tôi lại sợ. Nếu tôi nói ra, liệu vợ có còn gửi tiền về nuôi con? Nếu tôi làm lớn chuyện, liệu cuộc sống của 3 bố con có quay về những ngày thiếu thốn như trước?

Nghĩ đến cảnh hai đứa trẻ đang được ăn học đàng hoàng, tôi cắn răng giả vờ như không biết gì. Tôi im lặng, tiếp tục nhận tiền cô ấy gửi về, tự nhủ sẽ chờ đến ngày vợ về rồi ly hôn.

Nhưng tôi cũng không còn giữ được mình. Nỗi cay đắng trong lòng khiến tôi không thể ngủ yên mỗi đêm. Tôi bắt đầu thân thiết với một người phụ nữ góa chồng sống gần nhà.

Cô ấy dịu dàng, hiểu chuyện và cũng cô đơn như tôi. Chúng tôi dựa vào nhau để quên đi nỗi buồn. Tôi không nghĩ đó là phản bội bởi vợ tôi đã ngoại tình trước. Tôi chỉ đang tìm kiếm một chút an ủi trong khoảng thời gian cô độc này.

Tuy nhiên ở quê, không có gì là bí mật. Chuyện tôi qua lại với người phụ nữ khác nhanh chóng lan khắp làng. Người ta xì xào, bàn tán.

Con gái tôi mới vào cấp hai, ngày nào cũng bị bạn bè trêu chọc. Con về nhà, mắt đỏ hoe, hét lên hỏi tôi tại sao lại làm mẹ và các con mất mặt? Tôi nghẹn lời, chẳng biết giải thích thế nào.

Rồi đằng ngoại của tôi biết chuyện, họ gọi điện ngay cho vợ tôi. Chỉ ít ngày sau, vợ tôi cũng biết mọi chuyện. Cô ấy khóc lóc trách móc tôi, nói tôi phản bội, không có tư cách trách cô ấy nữa. Tôi uất ức, không thể chịu đựng thêm, liền nói hết sự thật: Chính cô ấy đã ngoại tình trước.

Nhưng chẳng ai đứng về phía tôi. Họ chỉ nhìn thấy tôi là kẻ ở nhà ăn bám, là người đàn ông bất tài để vợ phải đi làm xa, còn bản thân lại phản bội ngay khi có cơ hội.

Họ không cần biết tôi đã đau khổ thế nào, không cần biết tôi đã chịu đựng ra sao. Họ chỉ nhìn thấy tôi đã có người khác khi vợ còn đi làm nơi đất khách.

Người làng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt. Họ bảo tôi bám vào đồng tiền của vợ, rồi lại ăn ở bạc bẽo. Con gái tôi không còn nói chuyện với tôi nữa, con lạnh nhạt, xa cách tôi.

Tôi hiểu, con đang xấu hổ vì có một người cha như tôi. Còn người phụ nữ tôi cặp kè, từ khi chuyện vỡ lở, cô ấy cũng chẳng dám gặp tôi nữa. Thế là tôi mất hết.

Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy mình bế tắc đến thế. Tôi không còn dám đi ra đường, không còn dám ngẩng mặt nhìn ai. Ngày vợ tôi báo sẽ về sớm hơn dự định, tôi biết, mọi thứ giữa chúng tôi không thể cứu vãn nữa.

Nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn cả là tôi đã đánh mất lòng tin của con mình, để cuộc đời rẽ sang một hướng mà tôi chưa từng nghĩ tới.

Cuối cùng, tôi chẳng giữ lại được gì. Gia đình tan nát, danh dự mất sạch, con cái cũng không còn tôn trọng tôi. Tôi nhận ra, có những chuyện dù đúng, dù sai, một khi đã bước chân vào là không thể quay lại như cũ được nữa.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.