Tôi sốc nặng khi chồng mình ngoại tình với... vợ cũ của anh ấy
(Dân trí) - Những tưởng khi tôi "điểm mặt đặt tên" rõ ràng như vậy, chồng sẽ chối hoặc lý do nọ kia. Nhưng anh ấy lại nói những lời khiến tôi không ngờ tới. Tôi sững sờ, rốt cuộc anh ấy đang nói cái gì vậy?
Tôi gặp chồng tôi khi anh ấy đã có vợ và hai con gái. Công bằng mà nói, ngoài vẻ đẹp trai thu hút người đối diện ra, anh ấy cũng chẳng có gì hơn những người đàn ông khác: Không giàu có, không địa vị, lại đã có gia đình. Thế nhưng không hiểu sao, vừa nói chuyện với anh vài câu, tôi đã bị thu hút đến mức nhiệt tình cho anh số điện thoại.
Hơn một tuần sau đó, anh mới nhắn cho tôi tin nhắn đầu tiên. Anh nói muốn nhắn cho tôi ngay sau hôm gặp nhưng lại ngại tôi đánh giá nọ kia nên định thôi. Ngày qua ngày, anh bị vẻ đẹp của tôi gây thương nhớ.
Phụ nữ thích nghe lời mật ngọt. Tôi đã bị cuốn vào những lời tán tỉnh của anh, rồi cứ thế mà ngày một tiến xa hơn không dừng lại được.
Vào lần đầu tiên hẹn hò cà phê, anh buồn bã nhìn tôi nói: "Em biết đấy, anh là người đàn ông đã có gia đình, làm như thế này thật không phải. Nhưng anh sai một thì em sai mười. Ai bảo em xinh đẹp, dễ thương, cuốn hút làm chi".
Khi phát hiện ngoại tình, chồng không nhận sai còn quay lại chỉ trích tôi (Ảnh minh họa: Sina).
Rồi anh kể về cuộc sống hôn nhân buồn tẻ của anh, kể về người vợ lúc nào cũng chỉ lo lắng đến tiền. Những cuộc trò chuyện, những bữa ăn đều không mấy khi nhẹ nhàng, vui vẻ bởi những lo lắng, than phiền luôn đè nặng.
Tôi mới 25 tuổi, chưa vướng bận gia đình, cũng chưa biết gánh nặng của người phụ nữ khi có chồng, có con sẽ ra sao. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy thương anh ấy, muốn dùng tình cảm của mình bù đắp cho người đàn ông đẹp trai này. Và tôi đã chính thức tự nguyện trở thành "tiểu tam".
Nhưng khi dây dưa rồi, tôi mới biết, việc an phận làm "người thứ ba" không hề dễ. Vào những ngày lễ Tết hay dịp gì quan trọng, tôi đều không thể gặp anh vì anh đang bận ở bên gia đình. Những ghen tỵ, tủi hờn, so sánh ngày càng nảy sinh, lớn dần lên không chế ngự được.
Tôi nghĩ, mình trẻ trung, xinh đẹp, yêu chiều anh hơn chị ấy. Nếu phải lựa chọn, anh ấy sẽ chọn mình. Nhưng tôi nhầm, vì anh nói rằng, anh không còn thiết tha gì vợ nữa nhưng còn hai cô con gái.
Nếu anh không chịu bỏ vợ, tôi sẽ khiến vợ anh muốn bỏ anh. Tôi quyết định để mình có thai, sau đó lén tìm chị ấy khóc lóc. Đúng như tôi dự đoán, họ ly hôn sau đó không lâu.
Anh trở thành chồng tôi để danh chính ngôn thuận cho đứa trẻ ra đời. Tôi hân hoan bước vào cuộc sống mới, dù phải đối diện với những lời dè bỉu, khinh miệt vì mang tiếng "giật chồng". Những tưởng có nhau trọn vẹn sẽ hạnh phúc hơn vụng trộm, nhưng hôn nhân thực sự là "nấm mồ chôn tình yêu".
Ngày trước, anh hài hước, vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ, anh ít nói, lạnh lùng bấy nhiêu. Nhất là sau khi tôi sinh con gái, thái độ của anh hoàn toàn khác hẳn, đến nỗi tôi cũng thấy lạ.
Anh vẫn chia sẻ việc nhà, cùng tôi chăm chút con nhưng không còn vui vẻ, ngọt ngào như trước. Tôi đối với anh không có gì thay đổi. Tôi thật sự yêu anh và vốn nghĩ tình yêu khác hôn nhân là vậy, không nên đòi hỏi.
Cho đến gần đây, tôi nhận thấy, chồng hay đi làm về muộn, điện thoại hay giấu giấu giếm giếm. Tôi không rõ anh đang có gì mờ ám nhưng linh cảm không có gì tốt đẹp. Có thể nào anh lại ngoại tình?
Người ta vẫn thường nói, ngoại tình là bản chất, có lần một sẽ có lần hai. Trước đây, anh phản bội vợ cũ được thì giờ anh cũng bỏ được tôi. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra vì anh không chỉ là chồng của tôi, mà còn là bố của con gái tôi.
Tôi lén xem trộm điện thoại của anh, tá hỏa nhận ra dạo này, anh nhắn tin cho vợ cũ rất nhiều. Những tin nhắn ban đầu là hỏi han chuyện học hành của con, sau đó là những lời hối hận, thương yêu, luyến nhớ. Và tin nhắn gần nhất, anh cảm ơn vợ cũ vì đã đón nhận anh.
Tôi đọc mà không tin vào mắt mình. Hóa ra dạo này, anh hay về muộn, ngày nghỉ cũng kiếm lý do rời khỏi nhà là để sang nhà vợ cũ. Anh và chị ấy đang nhân danh vì con mà lén lút quan tâm, "qua lại" với nhau. Thật không thể tin, chồng tôi đang ngoại tình với vợ cũ của mình.
Sau khi phát hiện, tôi thẳng thắn nói chuyện với chồng. Tôi không cấm anh gặp con riêng, nhưng mối quan hệ với vợ cũ nhất định phải có giới hạn. Anh đang là chồng của tôi và tôi không muốn anh có bất cứ hành động nào làm tổn hại đến hôn nhân và gia đình. Nếu không, tôi sẽ tìm vợ cũ của anh nói chuyện.
Những tưởng, khi tôi "điểm mặt đặt tên" rõ ràng như vậy, anh sẽ chối hoặc nói lý do nọ kia. Nhưng anh ấy lại nói: "Em làm phiền cô ấy còn chưa đủ à? Em biết bảo vệ gia đình mình, sao ngày trước lại cố tình đi phá gia đình của người khác? Nếu bây giờ, tôi qua lại với vợ cũ thì sao? Em nghĩ, em có tư cách để ghen à?".
Tôi sững sờ, không hiểu rốt cuộc anh ấy đang nói cái gì. Tôi đang là vợ hợp pháp của anh, sao lại không có tư cách ghen? Còn chuyện nói tôi đi phá hoại gia đình anh, chẳng lẽ anh vô can? Chính anh là người tán tỉnh tôi trước, giờ biến "phở" thành "cơm" rồi lại muốn quay về ăn "cơm nguội"?
Tôi tức giận đến nghẹn cổ, đập phá một chút đồ cho hả cơn giận rồi thôi. Đêm đó, anh không về nhà. Tôi thừa biết anh ở đâu nhưng mặc kệ. Giờ tôi biết mình ngu ngốc đến chừng nào thì đã muộn. Tôi không biết anh còn luyến tiếc gì ở vợ cũ, chỉ biết rằng anh không thực sự yêu tôi nhiều như trước đây từng nói.
Trong phút giây yếu đuối, tôi nghĩ mình sẽ gặp vợ cũ của chồng, thừa nhận mình từng làm sai với chị, hy vọng chị hiểu cho nỗi đau bị phản bội mà mình từng trải để đừng dây dưa với chồng tôi.
Nhưng mặt khác, tôi lại nghĩ: Hay là chấm dứt cho xong, trả anh ấy về cho vợ cũ. Cái gì vốn không phải của mình, muốn giữ cũng không được.
Nhưng như vậy chẳng phải quá dễ dàng cho người đàn ông bạc bẽo kia? Anh ấy phản bội vợ cũ, giờ lại làm tổn thương tôi. Cuối cùng, chỉ phụ nữ đau khổ, còn anh ta muốn mới có mới, muốn cũ có cũ, như vậy là công bằng sao?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.