Bí quyết trường thọ của cụ bà 97 tuổi ở Việt Nam nổi tiếng thế giớiỞ tuổi 97, cụ Cở (sống ở Tuyên Quang) vẫn làm việc chăm chỉ, không muốn phiền con cháu. Sự nổi tiếng của cụ khắp toàn cầu trở thành niềm tự hào của cả thôn.
Gặp cụ bà 121 tuổi: Ngày vẫn ăn 3 bữa, hơn 150 con cháu không nhớ xuểỞ tuổi 121, cụ Trịnh Thị Khơng được xem là một trong những cụ bà cao tuổi nhất Việt Nam. Hơn một thế kỷ đời người, cụ đã đi qua những năm tháng cơ cực để nuôi lớn 7 người con thành tài.
Tranh cãi chủ quán ở Hà Nội nói “khách lấy lại 1.000 đồng là không thoáng”Nữ chủ quán ăn trên phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội khiến khách hàng bức xúc vì cho rằng việc chờ lấy 1.000 đồng tiền thừa là "không thoáng".
Giả nghèo để con tự lập, tôi chết lặng khi đọc những dòng con viếtTôi tự trách mình đã lựa chọn cách dạy con quá cứng nhắc khiến con bị ảnh hưởng tâm lý.
Patê Cột Đèn Hải Phòng bị vạ lây, tiểu thương lo vắng khách sau vụ thịt bẩnVốn là một trong những món ăn nổi tiếng không thể thiếu trong hành trình foodtour khám phá Hải Phòng, mới đây patê Cột Đèn trở thành chủ đề được nhiều người nhắc tới.
Nghe bố chồng nói câu này, tôi bỏ về nhà ngoại ngay không hối tiếcNhững điều bố chồng nói khiến tôi uất đến nghẹn họng, không thể thốt nên lời.
6 tuyệt chiêu giải cứu tủ lạnh quá tải mỗi dịp TếtTủ lạnh quá tải là cảnh quen thuộc mỗi mùa Tết. Chỉ cần xếp đồ đúng cách, bạn vẫn giữ thực phẩm tươi ngon, không ám mùi và dễ lấy dù tủ chứa đầy bánh chưng, giò chả.
Giữ chỗ từ 21h tối hôm trước, vạ vật vỉa hè xuyên đêm chờ mua vàng Thần TàiTừ đêm 25/2, nhiều người Hà Nội đã mang ghế nhựa, áo khoác ngồi vỉa hè chờ mua vàng ngày vía Thần Tài. Cảnh chen chúc, vạ vật kéo dài đến sáng khi các cơ sở kinh doanh vàng mở cửa đón khách.
Mẹ vợ ăn mặc hớ hênh, cư xử không ý tứ khiến tôi bối rối khi ở chungTôi đồng ý ở rể vì nghĩ thương cho hoàn cảnh neo người nhà vợ, nhưng lại phải sống những ngày ngột ngạt.
Một lần “trót dại” với em trai hàng xóm, ngày nào cậu ấy cũng tìm tôi ăn vạSau khi “chuyện ấy” xảy ra, tôi xấu hổ tránh mặt nhưng cậu ấy thì tối nào cũng gõ cửa, đòi tôi phải... chịu trách nhiệm.
Mã số 5784: Nam công nhân mồ côi cha, nguy kịch khi mưu sinh gồng gánh mẹ già, con thơTừ Cao Bằng xuống Bắc Ninh làm công nhân, Lý Sành Cán (SN 2003) hy vọng kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và lo cho vợ con, nhưng mới làm được 5 ngày thì bị tai nạn nghiêm trọng, tiên lượng nguy kịch.