Bệnh nhân chấn thương nghiêm trọng vì bị chó cắnNữ bệnh nhân 75 tuổi được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, trong tình trạng có nhiều vết thương phức tạp sau khi bị chó cắn.
CEO Nvidia mong sinh viên phải trải qua nhiều đau khổ và gian nanTrong bài phát biểu với sinh viên gần đây, CEO Nvidia Jensen Huang khiến dư luận chú ý khi bày tỏ hy vọng sinh viên sẽ trải qua đau khổ.
Vật lạ phát nổ khiến 2 học sinh ở Nghệ An bị thươngHai học sinh ở xã Quỳnh Văn (Nghệ An) bất ngờ bị thương sau khi một vật lạ phát nổ. Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân.
Mã số 5821: Cha mẹ mất sớm, hai anh em nương tựa ông bà nội già yếu, nguy cơ thất họcMẹ mất chưa bao lâu, cha cũng qua đời, để lại Hiếu và Thảo cho ông bà tuổi 70 chăm sóc. Gia cảnh khó khăn, hai đứa trẻ mồ côi đang đứng trước nguy cơ thất học.
Bắt nạt học đường: Trò nghịch dại nguy hiểm của học sinhSự việc học sinh lớp 9 nhảy tầng 3 mới đây ở Hà Nội, nghi một phần do bị bạn trêu, khiến nhiều cha mẹ lo ngại về nạn bắt nạt học đường.
Giáo viên bị đình chỉ vì mong học sinh... mắc cúm hàng loạt“Học sinh quá nghịch và quá ồn. Tôi thấy thương cho màng nhĩ của mình. Tôi hy vọng chúng đều mắc cúm, ra ngoài và về nhà ngay lập tức", phát ngôn của nữ giáo viên tại Trung Quốc khiến dư luận xôn xao.
01:00Nam sinh ngã đau vì nghịch dại đu càng sau xe tảiNam sinh nghịch dại đu vào càng sau của xe tải đang chạy, để rồi bị ngã đau trong lúc nhảy xuống đường.
Nam sinh vượt nghịch cảnh gia đình, được tuyển thẳng ngành Báo chíKhông đầu hàng trước những biến cố gia đình, Đặng Nguyễn Thế Hiển (SN 2007, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long) kiên trì theo đuổi con đường học tập và trở thành tân sinh viên ngành Báo chí.
Bạn đọc Dân trí ủng hộ mẹ nghèo đơn thân mắc bệnh hiểm hơn 183 triệu đồngSau khi báo Dân trí phản ánh hoàn cảnh chị Vân, mẹ đơn thân nghèo mắc tan máu bẩm sinh, bạn đọc khắp nơi đã ủng hộ hơn 183 triệu đồng, giúp chị có kinh phí điều trị bệnh và chăm lo cho con gái.
Bạn nghịch dại đặt bút bi dưới ghế, bé 12 tuổi chấn thương bìu nguy hiểmKhi bé trai 12 tuổi đứng lên phát biểu, bạn học cùng bàn đã trêu đùa đặt cây bút bi dưới ghế theo chiều thẳng đứng. Khi cậu bé ngồi xuống liền bị cây bút bi chọc thẳng vào vùng bìu, sát tầng sinh môn.
Mã số 5856: Mẹ già bệnh tật gồng gánh 2 con gái mù lòa và cháu ngoại thơ dạiỞ tuổi 77, bà Trương Thị Roán (Tuyên Quang) vẫn gồng mình nuôi 2 con gái mù lòa và cháu ngoại 3 tuổi. Khó khăn và bệnh tật bủa vây, người mẹ già chắp tay cầu xin cộng đồng giúp đỡ.
Hơn 15 năm, tôi không dám gặp lại cô chủ nhiệm vì một lý do đặc biệtVới nhiều người, về trường cũ thăm lại thầy cô, bạn bè là niềm vui lớn. Nhưng với tôi, đó lại là bức tường ngăn cách mãi chưa vượt qua được.