Đẹp nao lòng những gánh hoa rong giữa lòng Hà NộiNhững buổi chiều lang thang trên bờ Hồ chợt bắt gặp hình ảnh gánh hàng hoa đang chậm bước. Giữa Hà Nội ồn ào như thế nhưng chỉ một gánh hàng hoa thôi cũng đủ kéo lòng người về miền ký ức xa xôi đầy kỉ niệm.
Hàng trăm mô tô phân khối lớn xuống phố Hà Nội chào xuân Bính NgọSáng mùng 3 Tết Bính Ngọ (tức 19/2), hàng trăm người chơi mô tô đã tụ họp tại nhà hát lớn Hà Nội để gặp gỡ, giao lưu đầu xuân.
Lạc vào không gian Tết xưa ở 2 ngôi làng cổ nhất xứ ThanhKhông ồn ào, náo động, Tết ở 2 ngôi làng cổ Đông Sơn và Tiên Hòa (Thanh Hóa) diễn ra trong vẻ bình yên, nhẹ nhàng. Dưới mái nhà xưa, người dân thong thả chuẩn bị và đón Tết cổ truyền trong sự ấm áp.
"Thỏ ơi" của Trấn Thành cán mốc 100 tỷ đồng nhanh nhất lịch sử phim ViệtChỉ sau 2,5 ngày công chiếu, phim "Thỏ ơi" cán mốc 100 tỷ đồng doanh thu, áp đảo phòng vé Việt dịp Tết Bính Ngọ.
Hát karaoke gây ồn ngày Tết có thể bị phạt đến 160 triệu đồngViệc hát karaoke gây ồn ảnh hưởng khu dân cư vẫn có thể bị xử phạt. Tùy mức độ, cá nhân có thể bị phạt 1–2 triệu đồng, thậm chí đến 160 triệu đồng nếu vượt quy chuẩn cho phép.
00:14Gần Tết, dân khổ vì quán cafe "hát cho nhau nghe"Thời điểm cận Tết, người dân Hà Nội liên tục phản ánh đến ứ ng dụng iHanoi về sự ồn ào từ các nhà hàng, quán cà phê có kết hợp dịch vụ hát karaoke, hay còn gọi hát cho nhau nghe.
Chuyện về ngôi đền thờ ngựa trắng linh thiêng hơn nghìn năm tuổi ở Hà NộiNằm giữa lòng phố cổ Hà Nội, đền Bạch Mã - một trong “Thăng Long tứ trấn”, mỗi ngày đón đông đảo du khách trong, ngoài nước đến tham quan, chiêm bái.
Trấn Thành: "Tôi phải sống thế nào vợ mới không bao giờ ghen tuông"Trong Showbiz 8, đạo diễn Trấn Thành chia sẻ hậu trường phim Tết “Thỏ ơi”, mối quan hệ cùng rapper Pháo, quan điểm làm phim, phản hồi so sánh với những đạo diễn khác.
Hà Nội: Sống ở chung cư có giá chục tỷ đồng vẫn phải đeo bịt tai vì ồn àoChi hàng chục tỷ đồng mua căn hộ cao cấp ở Hà Nội, nhiều người vẫn phải đeo bịt tai làm việc, không dám về nhà sau giờ làm vì tiếng ồn của hàng xóm.
Gần Tết, dân khổ vì các quán cà phê “hát cho nhau nghe”Thời điểm cận Tết, người dân Hà Nội liên tục phản ánh đến ứng dụng iHanoi về sự ồn ào từ các nhà hàng, quán cà phê kết hợp dịch vụ “hát cho nhau nghe”.
Loa phường ngày TếtChúng ta đã nói quá nhiều về karaoke, loa kẹo kéo, những âm thanh ồn ào và ám ảnh từ thôn quê đến thành thị. Nhưng có một dạng âm thanh khác, rất quen thuộc, là tiếng "loa phường".
Chợ hoa Hàng Lược chiều cuối nămChợ hoa phố cổ Hà Nội chiều 28 Tết tất bật mà chậm rãi, tái hiện rõ nét nhịp sống truyền thống những ngày chuẩn bị bước sang năm mới.