Đẹp nao lòng những gánh hoa rong giữa lòng Hà Nội

(Dân trí) - Những buổi chiều lang thang trên bờ Hồ chợt bắt gặp hình ảnh gánh hàng hoa đang chậm bước. Giữa Hà Nội ồn ào như thế nhưng chỉ một gánh hàng hoa thôi cũng đủ kéo lòng người về miền ký ức xa xôi đầy kỉ niệm.

Khác với những gánh hàng rong mà mọi người thường bắt gặp trên các con phố, không ồn ào mà lặng lẽ, không rao hàng mà người mua vẫn biết để tìm đến.

Nếu như ở Sài Gòn người dân hay mua hoa trong tiệm thì tại Hà Nội, đa số người tìm đến các gánh hàng hoa, xe hoa trên phố hay trong chợ cóc. Có lẽ mùi hương mùi hoa ấy, và sự khoe sắc của các đóa hoa đã thay các cô gái rao hàng vẫy gọi những người mua.

Những người bán hoa rong không ồn ào mà lặng lẽ, không rao hàng mà người mua vẫn biết để tìm đến
Những người bán hoa rong không ồn ào mà lặng lẽ, không rao hàng mà người mua vẫn biết để tìm đến

Những buổi chiều lang thang trên bờ Hồ chợt bắt gặp hình ảnh gánh hàng hoa đang chậm bước. Giữa Hà Nội ồn ào như thế nhưng chỉ một gánh hàng hoa thôi cũng đủ kéo lòng người về miền ký ức xa xôi đầy kỉ niệm.

Đã từ lâu, hình ảnh những chiếc xe đạp chở đầy hoa trở nên thân thuộc và gẫn gũi với Hà Nội. Những thúng hoa trên xe đạp cứ rong ruổi khắp các nẻo đường, từ phố lớn đến ngõ nhỏ, ngày nắng cũng như ngày mưa, bốn mùa như thế.

Những bông hoa, những đoá hoa cứ rực lên khoe sắc, như muốn khẳng định một điều gì. Hà Nội dẫu nhiều đổi thay, thì vẫn là mảnh đất nhiều hoa và người Hà Nội từ xưa có thú chơi hoa – đó là một thú chơi tao nhã.

Những chiếc xe đạp bán hoa rong như một sự tiếp nối mà vẫn giữ trọn vẹn nét đẹp của gánh hoa ngày cũ. Và những bông hoa vẫn mộc mạc, giản dị, hồn hậu như những người dân ngoại thành Hà Nội. Những bông hoa buổi sáng còn ướt sương, lấm đất vườn; hoa hàng rong đẹp tự nhiên như thế! Hoa chủ yếu được trồng ở ngay trong Hà Nội.

Ngày nào cũng vậy, gánh hàng hoa của các cô bắt đầu đi từ những thửa ruộng, thửa vườn bát ngát của làng hoa đến các con ngõ nhỏ, sâu trên mảnh đất Hà thành náo nhiệt.

Những người bán hoa rong không ồn ào mà lặng lẽ, không rao hàng mà người mua vẫn biết để tìm đến
Hà Nội mộng mơ, đẹp quyến rũ với những gánh hoa chạy khắp phố, người Hà Nội thích mua hoa như vậy đó!

Không như Sài Gòn với shop hoa thật hoành tráng treo đầy. Ở Hà Nội mỗi buổi sáng mai thức dậy thoảng đâu đây trong gió là mùi thơm của các loài hoa (hoa hồng, hoa cúc…) quen thuộc bên những gánh hàng rong. Bỗng chốc lòng lại thấy bình yên để bắt đầu cho một ngày mới.

Nếu là khách du lịch đến Hà Nội chắc hẳn bạn sẽ bắt gặp lại những hình ảnh tưởng chừng đang bước ra từ trang văn của Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Vũ Bằng.

Chỉ cần nhìn những chiếc xe hoa trên phố Phan Đình Phùng hay cuối đê Yên Phụ, bạn sẽ biết trời Hà Nội đang vào xuân hay sang thu...

Thế đấy, những người con thủ đô đang sống xa quê hương nhìn thấy hình ảnh xe hoa càng nhớ Hà Nội da diết hơn.

Những gánh hàng hoa đã làm đẹp, điểm xuyết phần tươi tắn, thư thái cho đường phố Hà Nội. Mùa nào thức ấy, khi thì sen hồng sen trắng; khi thì cúc, khi thì hồng, có cả những loài hoa mới nhập nội còn nguyên tên gốc như hoa ly, hoa lít, hoa huệ tây.

Còn gì thư thái hơn khi một buổi chiều xuân nắng hoe vàng, ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở phố cổ, nhìn ra nườm nượp người xe ngoài kia, và bắt gặp hình ảnh một “gánh hàng hoa” chầm chậm trôi qua trước mắt.

Vậy đó, gánh hàng hoa Hà Thành đã làm nên nét riêng không đâu có khiến nhiều du khách phải nao lòng mỗi khi tới mảnh đất ngàn năm này.

Bài, ảnh: Thu Hà