Giám đốc Sở ATTP nói lý do heo có vòng nhận diện nhưng không thể… nhận diệnGiám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM thừa nhận, có thực trạng một số con heo dù đã được gắn vòng nhận diện nhưng không truy xuất được thông tin nguồn gốc.
00:13Cá voi sát thủ bất ngờ lao lên mặt nước, hất tung cá heo lên không trungTrong tình huống này, cá voi sát thủ đang săn đuổi cá heo để ăn thịt và dường như kẻ đi săn đang chơi đùa với con mồi trước khi kết liễu mạng sống.
Cậu bé ở "rốn lũ" Đà Nẵng ôm heo đất ủng hộ bà con vùng mưa lụt Đắk LắkHình ảnh cậu bé ôm heo đất đến điểm tập kết ủng hộ bà con vùng tâm lũ Đắk Lắk làm nhiều người không khỏi xúc động.
Suất ăn bán trú 40.000 đồng bị tố "chỉ vài viên thịt", trường học nói gì?Suất ăn bán trú của một trường THPT ở TPHCM có giá 40.000 đồng bị tố lèo tèo, chỉ có cơm trắng, đỗ xào, một chút món mặn. Đáp trả sự việc, nhà trường cho rằng hình ảnh không phản ánh đúng thực tế.
Nông nghiệp Hòa Phát: Doanh thu 12.000 tỷ đồng năm 2030, trả cổ tức trong 12 tháng tớiTại hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư tại TPHCM, ban lãnh đạo của Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) cho biết công ty hướng tới doanh thu 12.000 tỷ đồng năm 2030, cam kết minh bạch trong hoạt động, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
Heo rớt giá, dịch bệnh bủa vây: Người nuôi “ngán” tái đàn dịp TếtGiá heo (lợn) hơi rớt mạnh, dịch tả heo châu Phi bủa vây cùng áp lực cạnh tranh từ thịt nhập khẩu khiến nhiều hộ chăn nuôi e dè, không dám tái đàn dù Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần.
Xác cá heo nặng 150kg dạt vào bờ biển Nhật LệPhát hiện xác cá heo dạt vào bờ biển, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ ngư dân làm lễ theo tín ngưỡng và chôn cất cá.
Tây Ninh phát hiện 7 ổ dịch tả heo châu Phi mớiTây Ninh vừa ghi nhận thêm 7 ổ dịch tả heo châu Phi mới tại 6 xã, phường. Ngành chức năng cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát trở lại khi một số hộ chăn nuôi còn giấu dịch.
Quầy nước tung món cà phê rắc gián giá 166.000 đồng, mỗi ngày bán hơn 10 lyMột bảo tàng côn trùng tại Bắc Kinh (Trung Quốc) gây chú ý khi ra mắt loại cà phê pha cùng ấu trùng sâu vàng sấy khô và rắc bột gián xay nhuyễn lên bề mặt với giá 45 tệ/ly (khoảng 166.000 đồng).
Người dân xây “nhà lầu” cho heo, bò tránh lũNgười dân sống ven sông Vệ (tỉnh Quảng Ngãi) chi hàng chục triệu đồng xây chuồng trại trên cao cho gia súc, gia cầm tránh lũ.
Thanh niên 18 tuổi trộm heo đất của hàng xómBùi Quang Huy (18 tuổi) lẻn vào tiệm tạp hóa của một người ở cùng thôn rồi đập con heo đất trộm số tiền bên trong.
Tại sao một số đám tang ở Trung Quốc bắt người thân phải cười đùa?Đám tang của người dân tộc Bố Y (Bouyei) ở Trung Quốc có một phong tục mang tên "tou zhu", hay còn gọi là "trộm heo".