Khám phá “hồ nước trời ban” lớn nhất miền Tây mùa lũ vềBúng Bình Thiên (huyện An Phú) còn được người dân gọi là hồ nước trời ban. Người ta biết đến hồ nước này không chỉ vì cái danh “hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây” mà chính là vẽ đẹp bình yên và làn nước trong hồ xanh biếc, ngày cả mùa lũ về.
00:23Thăm Búng Bình Thiên mùa lũ... chưa vềMặt nước trong hồ luôn xanh biếc, đây là điểm độc đáo của hồ nước trời ban- Búng Bình Thiên
Mưa lớn, nhiều nhà máy thủy điện ở Quảng Nam xả tràn điều tiếtDo ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa lớn trong vài ngày qua, 3 thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam, thông báo xả điều tiết trong ngày 24/2.
Ông Mai Tiến Dũng không bị xử lý trong vụ án tại EVNTheo cáo trạng, cơ quan điều tra không có tài liệu, chứng cứ thể hiện ông Mai Tiến Dũng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, có động cơ vụ lợi để tạo điều kiện không chính đáng cho doanh nghiệp.
Dinh thự Tây Hồ hấp dẫn giới danh gia bởi không gian xanh đa lớpHưởng lợi thế về quy hoạch, hạ tầng giao thông của khu vực Tây Hồ cùng không gian xanh đa lớp với chuỗi ba công viên nội khu, công viên cây xanh 65ha, sông Hồng, hồ Tây, GIA by KITA hứa hẹn đáp ứng chuẩn sống khắt khe của giới thượng lưu Hà thành.
Chồng nhất quyết không cho tôi tiền để... "đối phó" nồm ẩmChỉ cần bước chân ra khỏi phòng ngủ, tôi đã thấy sàn nhà ướt nhẹp như ai vừa hắt nước, thời tiết nồm ẩm khiến tôi khó chịu vô cùng. Thế nhưng, chồng tôi bảo...
Người đàn ông chi gần 100 triệu đồng đưa vợ đi bộ 3.000km chữa trầm cảmSau 10 tháng đi bộ 3.000km, đôi vợ chồng từ Hồ Nam (Trung Quốc) đã đến Tây Tạng. Người chồng cho biết ông bỏ ra số tiền 58.000 tệ (gần 100 triệu đồng) cho hành trình giúp vợ cải thiện trầm cảm.
Du khách đổ về vườn chim tự nhiên lớn nhất miền Bắc du xuânVườn chim Thung Nham có hàng chục loài chim tự nhiên sinh sống, đây cùng là vườn chim tự nhiên lớn nhất miền Bắc hiện nay, nằm trong vùng lõi di sản thế giới Tràng An.
Hà Nội trong ngày rét 12 độ CHai ngày cuối tuần, nhiệt độ ở Hà Nội xuống thấp khoảng 12 độ C. Vào ban đêm, nhiều người dân đốt lửa sưởi ấm, ban ngày thì ra đường với nhiều lớp áo ấm choàng kín cùng khăn len, găng tay.
Hà Nội: Người dân xách bao tải lớn thả cá chép tiễn ông Táo "chầu trời"Sáng nay 22/1 (tức 23 tháng Chạp), người dân Thủ đô tấp nập tìm đến các địa điểm sông, hồ để thả cá chép trong ngày đưa ông Táo "chầu trời".
Trời nồm: Sinh viên cắn răng chi tiền giặt quần áo ở tiệm vì hết đồ mặcNhiều tuần nay, người dân Hà Nội chịu cảnh thời tiết nồm ẩm, chật vật khắc phục tình trạng nhà cửa ẩm ướt, quần áo phơi nhiều ngày không khô.
"Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa"Thật sự mình đã phải khóc vì cuộc đời chắc là không chỉ đo bằng số hơi thở dặm dài trăm năm hay ngót trăm năm đâu. Mà đo bằng cả những khoảnh khắc làm người ta nín thở vì cảm thán và rơi lệ.