Gặp "dị nhân" của dự án 5.000 tỷ đồng “lên trời gọi mưa”“Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức đưa bạn đi từ điểm A đến điểm B. Trí tưởng tượng đưa bạn đến khắp nơi”, ông Phương dẫn lại danh ngôn của Einstein để nói về ý tưởng táo bạo khi đề xuất triển khai dự án “Lên trời gọi mưa” của mình.
Xin ứng "khẩn" 5000 tỷ đồng cho dự án “Lên trời gọi mưa”!Bên cạnh việc đề nghị Thủ tướng và Văn phòng Chính phủ xem xét chủ trì tổ chức cuộc họp với 7 bộ để bàn riêng về dự án “Lên trời gọi mưa” thì “cha đẻ” của dự án có tên gọi khác lạ này cũng xin tạm ứng khẩn số tiền khổng lồ 5.000 tỷ đồng để kịp triển khai mua sắm trang thiết bị hóa chất thử nghiệm đợt 1 vào 10/10 tới.
Dị nhân lên trời gọi mưa: Tháng 10 thuê trực thăng, tàu biển tạo mưaĐầu tháng 10 tới, ông Phan Đình Phương - cha đẻ dự án “Lên trời gọi mưa” sẽ tiến hành thử nghiệm ý tưởng này ở Đà Nẵng. Ông Phương khẳng định nếu được phê duyệt triển khai, việc gom mây, tạo mưa chắc chắn sẽ thành công.
"Dị nhân" 5.000 tỷ đồng gọi mưa xin chế xe chữa cháy 10.000 tỷ đồngNgoài dự án “lên trời gọi mưa” vừa xin tạm ứng 5.000 tỷ, kỹ sư Phan Đình Phương, Tổng giám đốc Công ty An Sinh Xanh tiếp tục đệ trình Bộ KHCN lập Dự án Nhà máy Chế tạo Xe chữa cháy tại Đà Nẵng, với số vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng.
“Lên trời gọi mưa”: Lộng ngôn, ảo tưởng hay sự viển vông của lòng tốt?“Vỹ cuồng", “hoang tưởng”, “phi thực tế”… là những nhận xét được độc giả Dân Trí thể hiện trong hàng trăm bình luận gửi về đối với kiến nghị xin ứng khẩn 5.000 tỷ đồng của ông Phan Đình Phương, trong khi ông Phương cho biết, ý tưởng đơn thuần xuất phát từ việc thấy người dân khốn khổ vì ruộng đồng nứt nẻ, lúa chết khô.
Choáng với dự án:"Lên trời gọi mưa" và "sáng kiến": Tăng lương cho Bộ trưởngChính phủ và các bộ, ngành luôn rộng mở đối với các ý kiến, đề xuất đóng góp trí tuệ và tâm huyết cho đất nước song gần đây có khá nhiều doanh nghiệp (DN) có những đóng góp chẳng giống ai, gây "choáng" dư luận và không có sự thuyết phục làm mất khá nhiều thời gian công sức để các cơ quan chuyên môn phải giải trình, tiếp thu và phản hồi.
Festival muối kỳ vọng nâng giá trị cho nghề truyền thống "sợ nhất trời mưa"Lần đầu tiên nghề làm muối sẽ được tôn vinh qua sự kiện "Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu" vào tháng 3, với kỳ vọng nghề di sản truyền thống này sẽ được "thổi hồn" để nâng giá trị hơn nữa.
Tôi chia tay bạn trai chỉ vì... 15.000 đồng tiền thừaChẳng còn hứng thú yêu đương gì nữa, tôi bảo anh: "Đòi được 15.000 đồng, sau đó là mất em. Giờ em chúc anh tìm được người mới có chung quan điểm".
Cặp "giếng tiên" chưa bao giờ cạn và câu chuyện kỳ bí rắn thần trả ơnỞ một xã vùng cao Thanh Hóa có cặp giếng quanh năm không bao giờ cạn, được dân làng xem như "báu vật". Cặp giếng này còn được gọi là "giếng tiên" gắn với truyền thuyết rắn thần trả ơn.
Tết này vui nhất với món quà đặc biệtChị Bùi Thị Thảnh đã chia sẻ mộc mạc như thế, khi lần đầu tiên được đón Tết trong ngôi nhà khang trang. Bạn đọc báo Dân trí và các tấm lòng hảo tâm đã biến giấc mơ cả đời chị trở thành hiện thực.
Đào, quất bị quật đổ la liệt; tiểu thương xót xa lo "mất Tết"Mưa to, gió lớn bất ngờ đã khiến nhiều điểm bán đào, quất gãy đổ, hư hại nặng. Nhiều tiểu thương lao đao vì sức mua ảm đạm, buộc phải giảm giá sâu để xả hàng trước Tết.
Những bất ngờ thú vị về tuổi Tỵ trong văn hóa phương ĐôngTrong 12 con giáp, rắn mang nhiều ý nghĩa tinh thần. Nó biểu tượng cho nước, lửa, linh hồn, sự quyết đoán, đa nghi. Ngoài ra, rắn còn được xem là loài vật uyển chuyển, dễ thích nghi với môi trường.