Người mẹ quanh năm làm ruộng, rửa chai sành nuôi con giành học bổng đi MỹLà mẹ đơn thân, bà Vũ Thị Sơ làm thuê đủ chỗ để kiếm tiền nuôi con gái ăn học. Nhờ nghị lực của bà, con gái bà đã học được tính tự lập, xin được học bổng sang Mỹ.
Carlos Alcaraz: Mãnh hổ mới ở Roland GarrosKhi "Vua đất nện" Rafael Nadal đã đi tới điểm tận cùng sự nghiệp, Carlos Alcaraz dần vươn lên và kế tục sự vĩ đại của thần tượng.
Miu Lê, DTAP và Yuno Bigboi hát tặng bạn trẻ dám theo đuổi ước mơGiấc mơ dẫu nhỏ bé hay vĩ đại, rất gần hay còn nhiều thử thách đều có thể thành hiện thực, chỉ cần dám ước mơ, sẵn sàng hành động để ước mơ cất cánh bay xa - đó là thông điệp mà ngân hàng NCB và ca sĩ Miu Lê gửi gắm trong bài hát mới nhất vừa ra mắt.
Leverkusen "lớn nhanh như thổi" nhờ phép thuật của Xabi AlonsoSau khi giành chức vô địch Bundesliga lịch sử, Leverkusen còn có thể làm nên điều kỳ diệu hơn thế. Họ đang hướng tới cú ăn ba lịch sử.
Chung kết FA Cup: Khắc tinh Guardiola của Man Utd và hai thái cực đối lậpMùa giải 2023-24 sẽ khép lại với hai đội bóng thành Manchester bằng trận chung kết FA Cup (21h00 ngày 25/5) trên sân Wembley với tâm trạng và vị thế đối nghịch...
Nghiên cứu ứng dụng hỗ trợ tâm lý, nữ sinh Quảng Nam nhận học bổng đại học 50%Nhờ miệt mài nghiên cứu khoa học và các dự án khởi nghiệp liên quan tới lĩnh vực y học, Trần Thị Kim Chi (lớp 12.4, Trường THPT Hùng Vương - Quảng Nam) xuất sắc giành học bổng 50% ngành Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học FPT.
Mã số 240420: Cụ bà gãy chân không có tiền rút đinh, mơ căn nhà kiên cố tuổi xế chiềuỞ tuổi 76, bà Nam vẫn chật vật trong căn nhà vách gỗ cũ nát, chạy ăn từng bữa. Cuộc sống của cụ bà cơ cực đến nỗi bị gãy chân nhưng không có tiền rút đinh sau phẫu thuật ghép xương.
Mẹ đơn thân trong túi còn 2 triệu đồng dắt 2 con sang Mỹ mưu sinhThuê một căn phòng nhỏ trong nhà chị gái, vét tiền mua vé máy bay, sắm chút đồ đạc, lúc đặt chân xuống sân bay San Francisco (Mỹ), trong túi bà Tuyết còn đúng 120 USD (khoảng 2 triệu đồng), năm 2010.
Mã số 5246: Người đàn ông cô độc mắc căn bệnh tự miễn nằm chờ chếtCăn bệnh quái ác đã dập tắt bao ước mơ của anh Bình. Người đàn ông cô độc, hết tiền chạy chữa, đành nằm chờ chết…
Từng được săn đón, thiên tài vật lý thành ăn xin, sống không nhà cửa vợ conTừng được coi là "thiên tài vật lý" của Trung Quốc, Tôn Vĩ Đông sang Mỹ làm việc với mức thu nhập hơn 140.000 USD/năm, nhưng cuộc sống hiện tại không nhà cửa vợ con của ông khiến nhiều người bất ngờ.
Nam tiếp viên hàng không hé lộ mức lương, điều đặc biệt chỉ nghề này mới cóHoàng Minh Quý cho biết, công việc tiếp viên hàng không có thể mang lại thu nhập 20-40 triệu đồng/tháng nhưng ít được nghỉ lễ, Tết. Chuyện đi làm từ 3h sáng, về nhà lúc đêm khuya cũng là bình thường.
Nam sinh Thái Bình vượt nghịch cảnh đạt học bổng toàn phần vào Trường Đại học FPTNghịch cảnh trớ trêu không cản bước Nguyễn Nam Phong (THPT Chuyên Thái Bình) theo đuổi khát vọng. Nỗ lực vươn lên bằng học vấn, Phong đạt nhiều thành tích xuất sắc và chinh phục học bổng 100% vào Trường Đại học FPT.